Bi kịch kinh hoàng tại Indonesia: Người đàn ông bị trăn gấm khổng lồ nuốt chửng trên đường về nhà
Bi kịch Indonesia: Trăn gấm nuốt người đàn ông trên đường về

Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại Indonesia khi anh Hasim Lumbesi, 35 tuổi, bị một con trăn gấm khổng lồ nuốt chửng trên đường trở về nhà vào rạng sáng ngày 27 tháng 7 năm 2026. Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong bụng con vật sau nhiều giờ tìm kiếm của gia đình và dân làng.

Mất tích bí ẩn sau buổi khiêu vũ đêm

Anh Hasim Lumbesi, cư dân làng Waisakai, thuộc quận Mangoli Utara Timur, huyện Sula, tỉnh Bắc Maluku, đã tham dự một buổi khiêu vũ tại làng Pelita Jaya Kobo vào đêm 26 tháng 7. Khoảng 2 giờ sáng ngày 27, anh bắt đầu hành trình đi bộ về nhà qua khu rừng nối giữa hai ngôi làng.

Đến sáng, gia đình không thấy anh về, liên lạc qua điện thoại di động không được. Người thân nhanh chóng phối hợp cùng dân làng Waisakai chia thành nhiều nhóm tỏa đi tìm kiếm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phát hiện vật dụng cá nhân và nghi vấn đáng sợ

Suốt nhiều giờ tìm kiếm, mãi đến 15 giờ 20 phút chiều cùng ngày, em trai của anh Hasim cùng một người bạn phát hiện chiếc túi xách và đèn pin của nạn nhân nằm rải rác gần khu vực Fatfeinakoa. Nhìn thấy vật dụng, dân làng Aswinto Umsasujji nêu nghi vấn rằng anh có thể đã bị trăn tấn công vì đoạn đường này khá xa, băng qua rừng rậm hoang vắng.

Tại Indonesia, các vụ trăn khổng lồ tấn công và nuốt chửng người tuy hiếm nhưng vẫn được ghi nhận hàng năm. Theo thống kê chưa chính thức, từ năm 2010 đến nay đã có ít nhất 5 vụ việc tương tự xảy ra tại quốc gia này.

Vây bắt con trăn gấm và sự thật đau lòng

Đến khoảng 19 giờ tối, nhóm tìm kiếm phát hiện một con trăn gấm khổng lồ nằm bất động ở khu vực lân cận. Con trăn được ước tính dài khoảng 7 mét, phần bụng phình to bất thường do đã nuốt một con mồi lớn, khiến nó không thể di chuyển. Dân làng đã vây quanh và dùng dao chặt đứt đầu và đuôi con vật để khống chế.

Sau đó, họ mổ bụng con trăn và phát hiện thi thể anh Hasim Lumbesi bên trong. Nạn nhân có nhiều vết thương trên cơ thể, toàn thân sưng tấy và da đã chuyển sang màu xanh đen. Gia đình vô cùng bàng hoàng, phải nhờ người hỗ trợ đưa thi thể về làng Waisakai để an táng.

Xác nhận từ cơ quan chức năng và cảnh báo an toàn

Ông AKBP Handres, cảnh sát trưởng huyện Sula, xác nhận vụ việc với truyền thông: “Nạn nhân là Hasim Lumbesi, 35 tuổi, tử vong do bị trăn nuốt. Chúng tôi khuyến cáo người dân không đi lại một mình trong khu vực hoang dã, đặc biệt vào ban đêm.”

Thông tin từ các nguồn Tribunnews, Banjarmasin Post News Video và INDONESIA LIVE UPDATE thống nhất tuổi nạn nhân là 35, khác với một số tin ban đầu nhầm thành 40. Cảnh sát yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, di chuyển theo nhóm từ hai người trở lên khi qua rừng.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ từ các loài động vật hoang dã tại Indonesia, quốc gia có diện tích rừng nhiệt đới rộng lớn và là môi trường sống của nhiều loài trăn khổng lồ như trăn gấm (Python reticulatus).

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình