Hai Cựu Cán Bộ Công An Hà Nội Ra Tòa Vì Vụ Cháy Làm 15 Người Chết Ở Phố Trung Kính
Hai Cựu Cán Bộ Công An Ra Tòa Vì Vụ Cháy 15 Người Chết

Hai Cựu Cán Bộ Công An Hà Nội Đối Diện Phiên Tòa Vì Vụ Cháy Thảm Khốc

Phiên tòa xét xử hai cựu cán bộ công an liên quan đến vụ cháy kinh hoàng tại phố Trung Kính, Hà Nội, đã diễn ra, làm rõ những sai phạm dẫn đến thảm kịch khiến 15 người thiệt mạng. Hai bị cáo là Đỗ Tuấn Anh, cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy (cũ), và Lê Quang Hưng, cựu cán bộ cùng đơn vị. Cả hai đều bị tước danh hiệu Công an nhân dân vào ngày 30/9/2024 và hiện phải đối mặt với cáo buộc “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguyên Nhân Và Diễn Biến Vụ Cháy

Theo cáo trạng, vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ 45 phút ngày 24/5/2024 tại nhà số 1, ngách 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (nay là phường Yên Hòa). Chủ sở hữu là vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết và bà Nguyễn Thị Thảo, đã xây dựng một dãy phòng trọ 3 tầng với 13 phòng từ năm 2008 mà không có giấy phép xây dựng hay đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, một lán tạm cao 5-6 mét được dựng trong sân để sửa chữa xe máy điện và xe đạp điện.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập mạch trên đường dây điện của một xe máy điện trong lán sửa chữa, khiến lửa bùng phát và lan nhanh. Tại thời điểm đó, có 23 người đang sinh sống trong nhà, bao gồm 7 thành viên gia đình ông Quyết và 16 người thuê trọ. Đám cháy đã bao trùm các lối thoát hiểm, khiến nhiều người không thể thoát ra kịp thời.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với người dân địa phương để phá khóa cổng, chữa cháy và đưa nạn nhân ra ngoài. Sau 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và hoàn toàn dập tắt lúc 1 giờ 26 phút cùng ngày, ngăn chặn cháy lan sang các hộ liền kề.

Hậu Quả Thảm Khốc Và Những Sai Phạm

Hậu quả vụ cháy vô cùng nghiêm trọng: 15 người tử vong (trong đó có 3 người nhà ông Quyết), 7 người bị thương, cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi bao gồm 16 xe máy và 13 xe đạp điện. Tổng thiệt hại ước tính hơn 87 triệu đồng. Điều tra cho thấy, cơ sở này tồn tại nhiều vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy, như thiếu hệ thống cảnh báo, đèn chỉ dẫn thoát nạn, và không đảm bảo lối thoát hiểm.

Bị cáo Lê Quang Hưng, được giao nhiệm vụ điều tra cơ bản và kiểm tra các cơ sở trên địa bàn, đã thừa nhận không đưa nhà trọ của ông Quyết vào diện quản lý. Ông cho biết, nếu cơ sở được quản lý đúng cách, chủ nhà và người thuê đã được tập huấn về phòng cháy và kỹ năng thoát nạn, có thể giảm thiểu thương vong.

Bị cáo Đỗ Tuấn Anh, với vai trò phụ trách trực tiếp, cũng thừa nhận trách nhiệm nhưng cho rằng không nắm được thông tin về cơ sở này do không nhận được báo cáo từ cấp dưới. Ông nhấn mạnh rằng đơn vị thường xuyên đôn đốc công tác điều tra, nhưng việc thực hiện phụ thuộc vào sự chủ động của cán bộ.

Những Lời Xin Lỗi Và Nỗi Đau Của Gia Đình Nạn Nhân

Tại phiên tòa, bị cáo Hưng đã gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân, chia sẻ rằng sau vụ cháy, ông đã đến từng nhà thắp hương, chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều người thân của nạn nhân bày tỏ sự đau xót sâu sắc. Một người cha có con trai tử vong tuyên bố: “Dù bồi thường bao nhiêu cũng không đủ cho nỗi mất mát của gia đình”, và yêu cầu tòa xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Một số bị hại khác, do không có giấy tờ chứng minh tài sản, đã không yêu cầu bồi thường mà chỉ mong gia chủ có thái độ thỏa đáng. Về phía gia chủ, một đại diện thừa nhận trách nhiệm: “Sai thì đã sai, gia đình không chối bỏ”, và mong muốn được tha thứ để cùng giải quyết vấn đề.

Vụ án này làm nổi bật tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy, cũng như trách nhiệm của cơ quan chức năng trong công tác quản lý và giám sát. Phiên tòa tiếp tục diễn ra với sự theo dõi sát sao của dư luận, hướng đến một phán quyết công bằng cho tất cả các bên liên quan.