Nghệ sĩ Mai Dũng, gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và phim truyền hình suốt bốn thập niên, vừa có những chia sẻ thẳng thắn về góc khuất trong nghề. Ông thừa nhận nhiều diễn viên bình thường phải đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền, thậm chí chật vật cả đời khó mua nổi một căn nhà.
Hành trình bốn thập niên gắn bó với nghệ thuật
Nghệ sĩ Mai Dũng từng công tác tại đoàn ca múa tỉnh Cửu Long và đoàn kịch Kim Cương. Năm 1992, khi Phước Sang và thầy Hữu Luân mời ông tham gia nhóm hài Tuổi đôi mươi cùng các diễn viên như Hữu Nghĩa, Hoàng Sơn, Nhật Cường, ông đã nhanh chóng tìm được vị trí của mình trong lòng khán giả qua những vai hài biến hóa.
Dù chuyên trị vai phản diện nham hiểm hay nhân vật dí dỏm, ông vẫn để lại dấu ấn nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Tuổi thơ gắn với truyện cổ tích, hình ảnh phù thủy đã khơi dậy niềm yêu thích với tuyến nhân vật phản diện. Ông tìm thấy sự thú vị riêng ở vai ác và luôn cố gắng gửi gắm nét dễ thương, dí dỏm để nhân vật gần gũi hơn.
Bí quyết tạo nên vai diễn chân thực
Kinh nghiệm của nghệ sĩ Mai Dũng là sự kết hợp giữa khả năng tưởng tượng tính cách nhân vật và quan sát tỉ mỉ từ đời sống thực tế. Nhờ đó, mỗi nhân vật ông đảm nhận đều mang hơi thở riêng biệt, không trùng lặp.
Trải qua bốn thập niên, điều khiến ông mãn nguyện nhất là vẫn nhận được lời mời từ các nhà đài, nhà sản xuất. Ông chia sẻ: "Hồi trước ra đường có người nhận ra bảo 'anh này đóng kịch, đóng phim' là mình vui rồi. Bây giờ có người gọi đúng tên Mai Dũng chứng tỏ cái tên của mình đã lưu lại trong lòng khán giả vài chục năm. Mỗi người có một thời, khán giả trẻ có thể không nhận ra mình nhưng điều đó chẳng có gì phải tủi thân".
Góc khuất và trăn trở của nghề diễn
Dù nghề diễn mang lại sự thăng hoa cảm xúc, không ít lần ông được trao kịch bản, chốt lịch diễn nhưng phút cuối lại bị thay thế bởi người khác. Những lần "lỡ duyên" ấy từng khiến ông chạnh lòng, cay đắng và tự hỏi về năng lực bản thân.
Nam nghệ sĩ tiết lộ, ngoại trừ các ngôi sao đình đám có thu nhập khủng, đại đa số diễn viên bình thường đều phải đối mặt với nỗi lo cơm áo, thậm chí chật vật cả đời khó mua nổi một căn nhà. Để vượt qua áp lực, ông chọn cách giải tỏa đơn giản như mở Facebook nhắn tin cho bạn bè hoặc tự tìm một bộ phim để thưởng thức.
Lời nhắn nhủ đến thế hệ trẻ
Nói về chặng đường đã qua, nghệ sĩ Mai Dũng đúc kết: "Hãy cháy hết mình với đam mê, không ngủ quên trên chiến thắng, không nản chí trước biến cố thì sẽ thành công bền vững".



