Chàng trai trẻ hiến tạng cứu 6 cuộc đời sau tai nạn giao thông
Thông tin từ Bệnh viện E tại Hà Nội cho biết, vào đêm ngày 19 tháng 3, bệnh viện đã tiếp nhận một nam thanh niên trẻ tuổi nhập viện sau khi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bệnh nhân được chẩn đoán với các tổn thương nặng nề bao gồm chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng, xuất huyết dưới nhện và phù não lan tỏa. Tình trạng của anh lúc này rất nguy kịch, với mức độ hôn mê sâu Glasgow chỉ đạt 3 điểm, đồng tử hai bên giãn tối đa và mất hoàn toàn phản xạ ánh sáng.
Nỗ lực cứu chữa và quyết định đau đớn
Các bác sĩ tại Khoa Cấp cứu đã ngay lập tức thực hiện "báo động đỏ" toàn bệnh viện để tập trung mọi nguồn lực cấp cứu cho bệnh nhân. Tuy nhiên, do tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi, bệnh nhân đã được xác nhận chết não vào chiều ngày 20 tháng 3. Trong giây phút đau thương tột cùng, sau khi được các chuyên gia y tế giải thích kỹ lưỡng, gia đình của nạn nhân đã nén nỗi đau để đưa ra một quyết định vô cùng cao đẹp và nhân văn: đồng ý hiến tặng các mô và bộ phận cơ thể của người thân sau khi anh qua đời.
Hợp tác chuyên môn và ca phẫu thuật lịch sử
Ban Giám đốc Bệnh viện E cùng với các đơn vị liên quan đã tổ chức một cuộc họp chuyên môn khẩn cấp với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện quân đội 103. Sau khi thảo luận và thống nhất, các chuyên gia quyết định tiến hành phẫu thuật lấy mô và bộ phận cơ thể vào chiều ngày 21 tháng 3 năm 2026.
Đúng 16 giờ ngày 21 tháng 3, ca phẫu thuật bắt đầu với việc lấy quả tim đầu tiên. Tiếp theo, các ekip y tế đã nhanh chóng lấy và vận chuyển lần lượt các đơn vị mô và bộ phận cơ thể khác đến các bệnh viện để ghép cho người nhận. Cụ thể, một quả tim, một phần gan và một quả thận được ghép cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108; một quả thận khác được ghép tại Bệnh viện E; một phần gan được chuyển đến Bệnh viện Vimec; hai lá phổi được ghép tại Bệnh viện Phổi Trung ương; và hai giác mạc được đưa vào ngân hàng mô tại Bệnh viện quân đội 103.
Những giọt nước mắt và niềm tin vào sự sống
Bên ngoài phòng mổ, người thân của chàng trai trẻ lặng lẽ đứng nhìn từng bộ phận cơ thể của anh được đưa lên xe cứu thương để chuyển đi. Người mẹ của anh không kìm được nước mắt khi chia sẻ: "Khi sự sống của con không còn có thể níu giữ, từ sâu trong nỗi đau đớn và mất mát, gia đình chúng tôi đã quyết định trao đi sự sống cho nhiều người khác. Chúng tôi chỉ cầu mong những ca ghép này thành công để con vẫn có thể tiếp tục sống một cách có ích hơn".
Bà nhớ lại khoảnh khắc nhận tin dữ, khi chân tay rụng rời và nỗi đau như xé lòng. Nhưng chính trong giây phút ấy, bà đã nghĩ đến việc con mình có thể cứu được nhiều người, và bà đã mạnh mẽ lựa chọn hiến tạng. Trong khi đó, người vợ trẻ của anh cũng nghẹn ngào kể về những dự định còn dang dở của hai vợ chồng. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, gia đình đã vào gặp anh lần cuối, như để "xin ý kiến" của chính anh. Chị rưng rưng nói: "Khi tôi hỏi anh rằng cơ thể của anh có thể cứu sống nhiều người, anh có đồng ý không, thì trong khoảnh khắc tôi thấy như khóe mắt anh chảy ra một giọt nước…". Với gia đình, đó là sự đồng thuận thầm lặng, là lời tiễn biệt cuối cùng đầy ý nghĩa.
Lan tỏa thông điệp nhân ái
Từ một quyết định đầy nhân văn của gia đình người hiến, sự sống đã được tiếp nối ở nhiều nơi khác nhau, mang lại hy vọng cho 6 bệnh nhân đang chờ ghép tạng. Nghĩa cử cao đẹp này không chỉ cứu sống nhiều người bệnh mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và sự cao thượng trong cộng đồng. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự sống và sức mạnh của tình yêu thương, ngay cả trong những hoàn cảnh bi thương nhất.



