Cụ ông 79 tuổi bị cụt tay, kẹp rắn hổ mang về nhà sau khi bị cắn đã xuất viện an toàn
Cụ ông cụt tay kẹp rắn hổ mang về nhà đã xuất viện

Cụ ông 79 tuổi bị cụt tay, kẹp rắn hổ mang về nhà sau khi bị cắn đã xuất viện an toàn

Sáng ngày 20 tháng 3, đại diện Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận thông tin bệnh nhân H.T (79 tuổi, trú tại xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng) đã được xuất viện sau 4 ngày điều trị tích cực. Trường hợp của cụ ông này từng gây chú ý trên mạng xã hội khi bị rắn hổ mang cắn nhưng vẫn kẹp con rắn đem về nhà.

Tình trạng sức khỏe sau khi xuất viện

Theo lời kể của anh H.V.H (40 tuổi, con trai bệnh nhân H.T), cha của anh đã xuất viện vào chiều ngày 19 tháng 3. Sức khỏe của cụ ông hiện tại đã ổn định, có thể đi lại và ăn uống bình thường. Tuy nhiên, vùng khuỷu tay nơi bị rắn hổ mang cắn vẫn còn sưng nhẹ.

Anh H. cho biết: "Bác sĩ đã kê đơn thuốc để cụ uống tại nhà và dặn dò gia đình tiếp tục theo dõi sát sao vết thương. Chúng tôi rất cảm ơn sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Diễn biến sự việc trước đó

Trưa ngày 15 tháng 3, ông H.T ra đồng thăm ruộng thì phát hiện một con rắn hổ mang. Do bị cụt cả hai tay từ nhiều năm trước, cụ đã dùng chân giẫm lên con rắn, sau đó kẹp nó bằng khuỷu tay. Khi bị rắn cắn, ông vẫn kiên trì kẹp con rắn và kéo lê về đến khu dân cư.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã báo cho gia đình và nhanh chóng đưa ông T. đến Bệnh viện đa khoa khu vực phía bắc Quảng Nam để sơ cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Quá trình điều trị tại bệnh viện

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có dấu hiệu nhiễm độc rõ rệt. Các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành cấp cứu, truyền huyết thanh kháng nọc rắn và theo dõi sát sao tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc. Nhờ sự can thiệp kịp thời, tình trạng sức khỏe của cụ ông dần được cải thiện.

Hoàn cảnh đặc biệt của cụ ông

Ông H.T bị câm điếc bẩm sinh và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhiều năm trước, cụ gặp tai nạn do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, dẫn đến việc mất cả hai cánh tay. Dù vậy, cụ ông vẫn nỗ lực thích nghi với cuộc sống.

Trong nhiều năm qua, ông T. đã tập dùng khuỷu tay và đôi chân để làm việc đồng áng, chăm lo ruộng lúa, phụ giúp gia đình mưu sinh. Sự kiên cường này đã truyền cảm hứng cho nhiều người.

Phản ứng từ cộng đồng

Đoạn clip ghi lại cảnh ông T. bị cụt hai tay, kẹp theo một con rắn dài đi trên đường, đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm lớn. Sau khi biết được hoàn cảnh đặc biệt của cụ ông, nhiều người dân đã tìm đến bệnh viện để tặng quà, hỗ trợ viện phí, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

Sự việc này không chỉ nhấn mạnh sự nguy hiểm của rắn độc mà còn làm nổi bật nghị lực phi thường của một người cao tuổi trong hoàn cảnh khó khăn. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp xúc với động vật hoang dã và tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức nếu bị cắn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình