Người dân TP.HCM tri ân liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng
Người dân TP.HCM tri ân liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Từ khi những hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), đông đảo người dân đã tìm đến mỗi ngày để thắp hương tưởng niệm và tri ân các anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Dòng người lặng lẽ dâng hương

Ngay sau khi lực lượng chức năng quy tập được các bộ hài cốt, nhiều người dân đã tìm đến công viên Lê Thị Riêng để dâng hương, đặt hoa và dành phút mặc niệm. Không khí trang nghiêm được duy trì trong nhiều ngày. Từ sáng sớm đến chiều tối, nhiều người mang theo nén hương, bó hoa hay mâm lễ nhỏ để bày tỏ lòng thành kính. Nhiều người cho biết họ tìm đến ngay sau khi đọc thông tin về việc tìm thấy hài cốt, với mong muốn thắp nén hương tri ân và cầu mong các liệt sĩ sớm được xác định danh tính.

Những mâm cơm và lễ vật giản dị

Một số người chuẩn bị sẵn hoa tươi, trái cây, bánh kẹo và lễ vật giản dị đặt trước khu vực khai quật như một cách bày tỏ lòng biết ơn. Những mâm cơm được người dân chuẩn bị để dâng cúng các liệt sĩ trước tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú. Bên trong nhà quàn, nơi các bộ hài cốt được lưu giữ trong thời gian chờ giám định ADN và đối chiếu hồ sơ, luôn có cán bộ, chiến sĩ túc trực ngày đêm. Ngoài nhiệm vụ bảo quản, ghi nhận thông tin và phối hợp phục vụ công tác chuyên môn, các anh còn thay nhau chăm lo hương khói, giữ cho bàn thờ các liệt sĩ luôn ấm cúng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đoàn đại biểu và tăng ni phật tử đến dâng hương

Không chỉ người dân, nơi quàn các bộ hài cốt liệt sĩ cũng liên tục đón các đoàn đại biểu từ các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng nhiều tổ chức xã hội đến thắp hương, dành phút mặc niệm. Nhiều tăng ni, phật tử từ các chùa trên địa bàn TP.HCM cũng đã đến thực hiện các nghi lễ cầu siêu cho các liệt sĩ vừa được quy tập. Chiến sĩ Trung đoàn Gia Định đến dâng hoa, dâng hương và cùng đồng đội, người dân tưởng nhớ những người đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Xúc động của người dân

Đến dâng hương tại công viên Lê Thị Riêng, chị Nguyễn Thị Vĩnh Trinh (31 tuổi, phường Hiệp Bình, TP.HCM) cho biết bản thân không giấu được sự xúc động khi chứng kiến công tác quy tập hài cốt các liệt sĩ. “Tôi mong các lực lượng chức năng sẽ tìm thấy nhiều hài cốt để có thêm nhiều gia đình được đón người thân trở về. Đó không chỉ là mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ mà còn là ước nguyện của rất nhiều người dân”, chị Trinh chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình