Chiến dịch 500 ngày đêm 'Gọi tên những vì sao đất nước' đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người dân ngay sau khi phát động. Mặc dù không trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhưng nhiều gia đình, trong đó có gia đình tác giả bài viết, đã dâng trào cảm xúc khi theo dõi thông tin về chiến dịch.
Thông điệp từ trái tim
Gia đình tác giả có anh ruột hy sinh năm 1978 tại chiến trường Tây Nam, nhưng mãi đến sau này mới tìm được mộ phần tại Nghĩa trang Lộc Tấn, Lộc Ninh (Sông Bé cũ). Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, hài cốt đã được đưa về quê Ninh Bình an táng. Tác giả cho rằng gia đình mình may mắn hơn nhiều thân nhân liệt sĩ khác khi vẫn chưa tìm thấy mộ phần.
Nghĩ về tính nhân văn bằng hành động thiết thực
Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là phong trào thi đua mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chạm đến trái tim người dân. Từ đỉnh Lũng Cú đến mũi Cà Mau, từ Lào đến Campuchia, thông tin về chiến dịch được cập nhật từng giờ, tạo niềm hy vọng cho thân nhân liệt sĩ.
Nghĩa cử nhìn từ công viên Lê Thị Riêng
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội đã dành nhiều thời gian đến thăm hỏi, kiểm tra hoạt động quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng và các địa điểm khác. Sự quan tâm này tiếp thêm sức mạnh cho chiến dịch.
Bà Nguyễn Thị Lệ, sau 58 năm chờ đợi, đã được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, người có hài cốt được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Tác giả xúc động chia sẻ niềm vui cùng bà Lệ và nhiều người khác.



