Đêm tri ân liệt sĩ xúc động tại công viên Lê Thị Riêng với chương trình 'Sao sáng dẫn đường'
Tri ân liệt sĩ xúc động tại công viên Lê Thị Riêng

Tối 26/7, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức chương trình 'Cầu truyền hình: Sao sáng dẫn đường' nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Sự kiện diễn ra đồng thời tại 4 điểm cầu: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) và Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM).

Điểm cầu tại công viên Lê Thị Riêng có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515); Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các bộ, ngành địa phương.

Không gian tri ân đặc biệt

Tại 4 điểm cầu, ban tổ chức dành một không gian đặc biệt cho những người lính trở về. Những vật dụng gắn với chiến sĩ gồm chiếc mũ cối, ba lô kháng chiến, đôi dép cao su... được đặt ở hàng ghế đầu. Chương trình có sự tham dự của đông đảo cựu chiến binh, thương bệnh binh từng tham gia các cuộc kháng chiến, đặc biệt là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cầu truyền hình được chia thành ba chương: 'Những người chưa bao giờ khuất', 'Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm' và 'Trả lại tên cho các anh'. Qua từng chương, khán giả được nhìn lại sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, hành trình bền bỉ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính những người còn nằm lại chiến trường, cũng như những cuộc trở về sau nhiều thập kỷ. Xen kẽ các phóng sự là những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng theo chủ đề, tạo mạch kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Những giọt nước mắt và tràng pháo tay

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền và Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông không kìm được nước mắt khi xem thước phim xúc động về những người mẹ chờ đợi, thương nhớ con là liệt sĩ. Một trong những khoảnh khắc nhận được nhiều tràng pháo tay nhất là khi đại diện các đội quy tập K71, K72, K73 và K74, đội rà phá bom mìn, đội pháp y bước lên sân khấu. Đây là những đơn vị trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng trong suốt hơn một tháng qua.

Chiến dịch 500 ngày đêm

Chương trình tôn vinh những lực lượng đang âm thầm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh trở về với gia đình và quê hương, đồng thời gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chiến dịch '500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ' được phát động từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Theo ban tổ chức, chiến dịch đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ từ 18.000 mẫu sinh phẩm.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Liên quan đến hoạt động tại công viên Lê Thị Riêng, tính đến hết ngày 24/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã quy tập 101 hài cốt liệt sĩ và 5 bộ tập thể. Trong quá trình mở rộng khai quật, lực lượng chức năng phát hiện thêm một hố chôn tập thể và bước đầu quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ. Một chiếc răng còn nguyên chân được tìm thấy có thể mở ra cơ hội xác định danh tính liệt sĩ thông qua công nghệ giám định ADN mới.

Câu chuyện xúc động của gia đình liệt sĩ

Chương trình cũng nhắc đến câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Sau 58 năm chờ đợi, bà lần đầu gặp lại chồng qua tấm ảnh phục dựng, khiến bà nghẹn ngào không nói thành lời. Ngày 18/7, sáu người thân trực hệ cùng đại diện dòng họ Huỳnh đã ký xác nhận vào hồ sơ đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, hoàn tất hồ sơ trong sáng cùng ngày.

Cầu truyền hình 'Sao sáng dẫn đường' khép lại với thông điệp về lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nhắc nhở các thế hệ hôm nay trân trọng giá trị của hòa bình, sống có trách nhiệm với lịch sử và tiếp nối truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn'.