Tại Thánh thất Cao Đài Sài Gòn, TP.HCM, những công nhân, nhân viên ngân hàng, viên chức sẵn sàng gác công việc riêng để làm đạo tỳ, lo hậu sự miễn phí cho người nghèo và hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần bác ái sâu sắc.
Dấn thân để thực thi nhân nghĩa
Giáo hữu Thái Thành Thanh, Trưởng ban cai quản Họ đạo Sài Gòn, chia sẻ rằng hoạt động thiện nguyện kéo dài hàng chục năm qua của tín đồ Cao Đài đều xoay quanh kim chỉ nam từ hiến chương của đạo. Tại mỗi thánh thất, hai chữ "nhân nghĩa" được đặt trang trọng ngay lối vào, như đôi mắt dõi theo mọi hành vi của tín đồ. Với họ, tu hành không phải lánh đời mà là dấn thân vào xã hội để thực thi nhân nghĩa.
Khi có tang sự, đồng đạo Cao Đài đều có mặt, chung tay lo hậu sự cho người đã khuất. Ban đại diện Hội thánh đạo Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tại TP.HCM đứng ra cử hành các nghi thức của đạo.
Hỗ trợ toàn diện từ hòm, xe rồng đến ban nhạc lễ
Theo giáo hữu Thái Thành Thanh, điểm nổi bật của đạo Cao Đài là chăm lo hậu sự cho tất cả tín đồ và cộng đồng khi ai đó qua đời. Tại TP.HCM, tổ chức đám tang rất khó khăn cho gia đình nghèo. Nhưng với các họ đạo, mọi thứ từ hòm, xe rồng (thuyền bát nhã) đến ban nhạc lễ, đạo tỳ đều phục vụ hoàn toàn miễn phí. Khi một người nằm xuống, các vị chức việc và ban trị sự đến ngay để trấn an gia đình, làm lễ cầu hồn và thực hiện nghi thức chu đáo.
"Khi có người mất, gia đình báo tin cho vị chánh trị sự tại địa phương. Lập tức, các vị chức việc và ban trị sự đến tận nơi trấn an gia quyến. Không chỉ dừng lại ở lời an ủi, những bước đầu tiên mang đậm tính tâm linh được thực hiện ngay từ nghi thức cúng Đức Chí Tôn, đến lễ cầu hồn cho người vừa nằm xuống hoặc đang trong cơn hấp hối. Đó là nghi thức trình báo với cõi thiêng tiếp rước chơn linh và tiếng chuông báo tử vang lên tại thánh thất", giáo hữu Thái Thành Thanh cho biết.
Anh Nguyễn Hoàng Huy, thư ký Ban cai quản Họ đạo Sài Gòn, thường xuyên tham gia hỗ trợ tang lễ, cho biết các bước tẩn liệm, phát tang đều theo lễ Nho. Việc tẩn liệm, đưa tang được thực hiện bởi những người đạo tỳ không chuyên. Những chiếc hòm, xe rồng đều phục vụ miễn phí cho người qua đời có hoàn cảnh khó khăn.
Những đạo tỳ làm công nhân, nhân viên ngân hàng
Ông Võ Minh Hoàng, Trưởng ban nhà thuyền của Họ đạo Sài Gòn, với hơn 40 năm dấn thân hỗ trợ mai táng, cho biết những người đạo tỳ, ban nhạc lễ hay đồng nhi không phải là người làm nghề mai táng chuyên nghiệp. Tại thánh thất này có khoảng 18 người luôn sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi có cuộc gọi khẩn cấp. Họ là công chức, nhân viên ngân hàng, công nhân xí nghiệp và là tín đồ của đạo. Ban ngày đi làm việc bình thường, nhưng khi có người mất, họ sẵn sàng gác lại việc riêng để đến làm công quả.
Công việc của các đạo tỳ không chỉ khiêng linh cửu, mà còn đảm trách tắm rửa thi hài, trang trí hòm hay đục mộng đóng nắp quan tài. Điểm khác biệt lớn nhất so với dịch vụ mai táng bên ngoài là tinh thần "lấy đạo giúp đời". Họ làm việc bất kể giờ giấc, dù nửa đêm hay sáng sớm và miễn phí. Thậm chí có tang lễ thiếu đạo tỳ, ông Hoàng gọi anh em từ các họ đạo lân cận qua hỗ trợ mà không đòi hỏi gì.
Theo ông Hoàng, dù không chuyên nghiệp nhưng những đạo tỳ không ngại dấn thân tiếp cận người mất. "Có những thi hài để lâu ngày, bị phân hủy, nhưng anh em đạo tỳ không ngại xắn tay vào thân xác người chết để tẩn liệm. Thời điểm Covid-19, trong khi ai nấy đều lo lắng an toàn cho bản thân thì cũng chính anh em đạo tỳ đối diện trực tiếp với hiểm nguy. Lúc đó lễ sĩ, đồng nhi không thể có mặt vì cách ly xã hội, chính những người đạo tỳ vừa tắm rửa, tẩn liệm vừa cầm kinh đọc thay phần kinh kệ để người mất được ấm lòng", ông Hoàng kể lại. Ông nhấn mạnh tinh thần "vô cầu vô lợi" của anh em họ đạo, bắt nguồn từ giáo lý của Đức Chí Tôn rằng muốn bước qua "trường thi công đức" thì phải làm công quả.
Ngoài lo hậu sự, tại Thánh thất Cao Đài Sài Gòn, mỗi ngày vào lúc 10 giờ, những phần cơm chay nóng hổi được trao đến tay người khó khăn. Người bệnh không có tiền mua thuốc được hỗ trợ bảo hiểm y tế; con em tín đồ nghèo không có tiền đóng học phí cũng nhận được học bổng. Ngay cả trong dịch Covid-19 hay bão lũ miền Trung, hạn mặn miền Tây, những chuyến xe chở nhu yếu phẩm và nước sạch của họ đạo vẫn âm thầm xuất phát.
Anh Nguyễn Hoàng Huy chia sẻ, đạo Cao Đài không giàu vật chất nhưng giàu lòng thương yêu. Đạo luôn tâm niệm làm thiện nguyện một cách lặng lẽ, chỉ cần thực hành đúng tinh thần bác ái, yêu thương cả những người không cùng tôn giáo đã là hạnh phúc lớn lao.



