Đợt sóng nhiệt kỷ lục tại Pháp đã đẩy nhu cầu mua quạt máy và điều hòa không khí tăng vọt, khiến hàng hóa cháy sạch chỉ trong vòng 30 phút tại nhiều cửa hàng. Nhiều người dân Pháp lần đầu tiên trong đời sở hữu một chiếc quạt máy, trong khi điều hòa trở thành mặt hàng xa xỉ.
Cháy hàng quạt máy trên toàn quốc
Tại một cửa hàng điện máy ở Paris, người dân đổ xô đến mua quạt ngay khi cửa hàng vừa nhập hàng. Cô Victoria Yakubov, một nhà làm phim, chia sẻ cô thậm chí chưa kịp uống cà phê đã phải lao thẳng đến cửa hàng để mua quạt. Cửa hàng chỉ mất 30 phút để bán sạch toàn bộ số hàng trong kho. Giám đốc bán hàng tại đây xác nhận nhu cầu đối với quạt máy và máy điều hòa đã tăng trưởng mạnh mẽ trong tuần qua.
Tập đoàn đại siêu thị Carrefour đã bán được 30.000 sản phẩm quạt và điều hòa chỉ trong ngày 22/6 tính đến 18h30, nhiều hơn gấp 1.000 lần so với một ngày bình thường, theo Giám đốc điều hành Alexandre Bompard. Doanh số trên Amazon gần như tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025, trong khi hệ thống bán lẻ điện máy Fnac Darty báo cáo mức tăng trưởng hai con số.
Người dân vật lộn với cái nóng
Thierry, một thợ điện ở tây nam nước Pháp, cho biết ông bị quá tải bởi các yêu cầu lắp đặt điều hòa khẩn cấp. Theo quy định, người dân phải gửi yêu cầu đến cuộc họp đại hội đồng của hiệp hội chủ sở hữu trong các khu chung cư, nhưng họ không muốn chờ đợi.
Bà Martine Belloc, 62 tuổi, về hưu ở Bordeaux, cho biết thật khó khăn khi sống một mình và không có điều hòa. Ngày 23/6, bà đã đến La ManuCo, một địa điểm làm việc chung mở cửa đón người già. Nhiều người cao tuổi khác cũng tìm đến các trung tâm làm mát công cộng.
Nhà ở không chịu nổi nhiệt
Một báo cáo của tổ chức phi chính phủ Fondation pour le Logement công bố tháng này cho thấy một nửa số nhà ở Pháp không có khả năng chống chọi với nhiệt độ cao. Khoảng 66% người Pháp gặp khó khăn khi chịu đựng cái nóng trong nhà. Maïder Olivier, người đứng đầu bộ phận vận động chính sách khí hậu tại tổ chức này, cho biết Pháp đang đối mặt với vấn đề nghiêm trọng và ngày càng trầm trọng về nhà ở giữ nhiệt. Bà nhấn mạnh bất bình đẳng khí hậu đang gia tăng, với các khu nhà ở ngoại ô thu nhập thấp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Tại Grigny, một trong những thị trấn nghèo nhất vùng Đại đô thị Paris, ông Aboubakar, 60 tuổi, từng làm việc trong bếp khách sạn, đã khóc khi đứng dưới căn hộ tầng bốn của mình, nơi nhiệt độ có thể lên tới 40°C. “Tôi đang ngột ngạt,” ông nói. “Tôi không đủ tiền mua quạt. Căn hộ của tôi không có cửa chớp. Ban đêm tôi không ngủ được, nó nóng như lò nung.” Ông cho biết đợt nắng nóng đã ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, khiến bệnh tật và tình trạng thiếu nhà ở trở nên tồi tệ hơn.
Roland, 20 tuổi, sinh viên thực tập công tác thanh niên, thức dậy lúc 7 giờ sáng để ăn sáng với bạn gái trên ghế dài dưới bóng cây trước khi nhiệt độ tăng cao. “Chúng tôi cố gắng đóng cửa chớp và ở trong căn hộ tối nhưng không có không khí,” anh nói. “Thật là chán nản. Chúng tôi chỉ dám mở cửa sổ vào giữa đêm. Chúng tôi không dùng quạt điện vì tốn quá nhiều tiền.”
Kỷ lục nhiệt độ và cảnh báo đỏ
Đợt sóng nhiệt lần này có quy mô khổng lồ. Cơ quan khí tượng Météo-France đã đặt 54 tỉnh, gần một nửa diện tích cả nước, vào tình trạng cảnh báo đỏ. Nhiệt độ thực tế vượt xa ngưỡng 38°C dự báo ban đầu, lên tới 40-42°C trên khắp nước Pháp. Paris ghi nhận đêm nóng nhất tháng 6 với nhiệt độ không giảm dưới 24,2°C. Tại Toulouse, biển hiệu một hiệu thuốc hiển thị nhiệt độ 48°C vào ngày 24/6.
Giải pháp và tranh luận chính trị
Các nhà khoa học cảnh báo các giải pháp hiện tại đang đạt giới hạn. Viện CIRED mô phỏng một đợt nắng nóng cực độ ở vùng Paris giai đoạn 2070-2100, cho thấy nếu thay thế điều hòa bằng không gian xanh và cải tạo tòa nhà, người dân vẫn phải tiếp xúc với nhiệt độ cảm nhận trên 32°C trong 6 giờ mỗi ngày. Các chuyên gia đề xuất sử dụng rèm cửa, quạt trần để giảm phụ thuộc vào điều hòa.
Trước thềm bầu cử tổng thống năm tới, các ứng cử viên đã nắm bắt vấn đề. Nhân vật cánh hữu Marine Le Pen muốn lắp đặt điều hòa cho tất cả mọi người. “Kiểu nắng nóng cực độ mà chúng ta đang trải qua có thể giết chết người,” bà nói.



