Gần 8 năm qua, một ngôi nhà cổ đậm chất hoài niệm giữa lòng Sài Gòn đã trở thành điểm đến quen thuộc cho những ai yêu thiên nhiên. Được ví như “lớp học lớn” về động thực vật, nơi đây lưu giữ hàng ngàn mẫu vật, mỗi một hiện vật đều kể một câu chuyện riêng về thế giới tự nhiên kỳ thú.
Không gian tái hiện thế giới hoang dã
Ngay từ cánh cửa bước vào, du khách như lạc vào một khu rừng thu nhỏ. Bên trái lối vào, bộ xương trắng khổng lồ của một cá thể voi châu Á thu hút mọi ánh nhìn. Đây là mẫu vật từ một con voi cái 68 tuổi, nặng 2,4 tấn, được đưa về từ Đắk Lắk. Khu trưng bày tiêu bản động vật móng guốc châu Phi cũng là điểm đến yêu thích của các em nhỏ, với những con vật từng được nuôi dưỡng và qua đời tại Thảo cầm viên Sài Gòn. Mỗi mẫu vật đều có câu chuyện riêng, giúp khách tham quan hiểu hơn về vòng đời của từng loài.
“Ngộ Không” chú hổ Bengal tinh nghịch
Nổi bật trong bộ sưu tập là Ngộ Không, một chú hổ Bengal từng rất tinh nghịch và yêu thích trò kéo co cùng du khách. Câu chuyện về gia đình chú hổ này khiến người xem vô cùng thích thú, không chỉ dừng lại ở việc trưng bày tiêu bản mà còn mang đến những góc nhìn sâu sắc về đời sống của loài hổ.
Hơn 1.000 mẫu vật và những điều kỳ thú
Trong không gian yên tĩnh của căn nhà cổ, hơn 1.000 mẫu vật được phân chia thành nhiều khu vực, mang đến kiến thức bổ ích về đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Điểm nhấn là khu trưng bày hơn 500 mẫu tiêu bản động vật nhồi bông, xương và mẫu ngâm, thuộc các lớp thú, chim, bò sát, lưỡng cư và côn trùng. Đặc biệt, bộ sưu tập sở hữu mẫu vật của loài cá sấu nước mặn từng được xem là lớn nhất Việt Nam khi còn sống, cùng với hươu sao – hai loài đã được thế giới xác nhận tuyệt chủng ngoài tự nhiên.
Thông tin về “Cùi”, cá thể cá sấu nước mặn cuối cùng của Việt Nam được đưa về Thảo cầm viên Sài Gòn bảo tồn, luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách khi kết thúc hành trình khám phá.
Điểm đến giáo dục và nghiên cứu
Bên cạnh chức năng quảng bá và tuyên truyền về thế giới tự nhiên, Bảo tàng Động thực vật còn tập trung phục vụ các chương trình giáo dục theo đơn đặt hàng từ nhiều trường học. Đây cũng là điểm thực hành lý tưởng cho sinh viên các ngành Nông – Lâm – Thú y của các trường đại học lớn tại miền Nam. Theo bài viết của Dung Trần, bảo tàng không chỉ là nơi trưng bày mà còn là không gian kết nối con người với thiên nhiên một cách chân thực và sống động.



