Sau gần 60 năm, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chính thức được xác định danh tính
Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trở về sau 60 năm

Tối 26.7, tại điểm cầu công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) của chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường", Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chính thức công bố kết quả xác minh trường hợp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Kết quả ADN khẳng định bộ hài cốt được quy tập tại công viên chính là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, người đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Phát hiện và xác minh danh tính

Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nguyên là Tiểu đội phó thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An. Ông tham gia chiến đấu tại khu vực cầu Chữ Y, Sài Gòn. Trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng phát hiện một bộ hài cốt cùng nhiều di vật, trong đó có mảnh giấy ghi tên "Huỳnh Văn Quên" và thông tin đơn vị 962. Qua giải mã ký hiệu quân sự, đơn vị 962 được xác định là Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An, phù hợp với hồ sơ về liệt sĩ.

Tuy nhiên, quá trình xác định danh tính gặp khó khăn do giấy báo tử gia đình nhận được trong chiến tranh ghi tên "Huỳnh Văn Quyên", trong khi bằng Tổ quốc ghi công lại mang tên "Huỳnh Văn Quên". Trước sự khác biệt này, các cơ quan chức năng đã thẩm định, tra cứu hồ sơ và xác minh lại các nguồn tài liệu. Mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ cũng được thu nhận trước đó để đối chiếu. Tại chương trình, đại diện ban tổ chức thông báo giấy báo tử mang tên Huỳnh Văn Quyên chính xác là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, làm sáng tỏ sự sai lệch tên gọi tồn tại suốt nhiều thập niên.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kỷ vật trở về

Cùng với thông tin xác định danh tính, bộ hồ sơ và những kỷ vật được tìm thấy bên hài cốt gồm một cây bút bi, chiếc lược, chiếc ví và chai dầu gió đã được trao lại cho gia đình liệt sĩ. Đón nhận những kỷ vật của anh trai, ông Huỳnh Văn Nhỏ xúc động chia sẻ: "Gia đình mất đi một người anh từ khi anh thoát ly ra đi. Đến nay, khi nhận được tin tìm thấy anh hai, tôi rất vui mừng nhưng cũng vô cùng xót xa, xúc động không thể nói thành lời."

Bà Nguyễn Thị Lệ, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cũng có mặt tại chương trình. Do di chứng tai biến, bà gặp khó khăn khi nói và đi lại. Khi được hỏi về niềm vui trong ngày nhận lại kỷ vật, bà chỉ có thể gật đầu trong nước mắt. Ngày 18.7, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ. Hai người từng được gia đình tổ chức lễ đính ước trước khi ông lên đường chiến đấu, nhưng chưa kịp tổ chức đám cưới. Sau ngày ông hy sinh, bà Lệ không lập gia đình và chờ đợi suốt gần 60 năm.

Tiếp nối hành trình tìm kiếm

Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" được tổ chức tại 4 điểm cầu: tượng đài Bắc Sơn ở Hà Nội, Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy ở Tuyên Quang, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 ở Quảng Trị và công viên Lê Thị Riêng tại TP.HCM. Chương trình khắc họa hành trình tri ân, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong "Chiến dịch 500 ngày đêm". Theo thông tin công bố, tính đến ngày 26.7, lực lượng chức năng đã quy tập tại công viên Lê Thị Riêng 117 hài cốt liệt sĩ, 3 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể và 66 bộ di vật.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

"Cuộc trở về" của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cho thấy giá trị đặc biệt của từng hồ sơ, mảnh giấy và kỷ vật được tìm thấy trong lòng đất. Đó không chỉ là căn cứ phục vụ xác minh danh tính, mà còn là sợi dây nối người đã hy sinh với gia đình sau nhiều thập niên xa cách. Sự kiện này một lần nữa khẳng định nỗ lực không ngừng của các cơ quan chức năng trong việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.