Chiều tối ngày 25/6, gia đình Đại tá La Văn Cầu thông báo lễ viếng Anh hùng La Văn Cầu sẽ được tổ chức vào lúc 9h ngày 30/6. Lễ truy điệu và di quan diễn ra từ 10h30 đến 11h cùng ngày tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Sau đó, lễ hỏa táng được tiến hành tại Đài hóa thân hoàn vũ, và an táng tại nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội trong cùng ngày.
Anh hùng La Văn Cầu qua đời ở tuổi 96
Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu sinh năm 1931, từ trần vào hồi 11h09 ngày 24/6, hưởng thọ 96 tuổi. Ông là một trong những anh hùng nổi tiếng trong kháng chiến chống Pháp, gắn liền với Chiến dịch Biên giới 1950.
Ông sinh ra tại xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng, trong một gia đình nông dân nghèo người dân tộc Tày. Cha ông mất khi đi phu cho thực dân Pháp, tuổi thơ cơ cực đã hun đúc lòng yêu nước và ý chí chiến đấu.
Chiến công hiển hách tại trận Đông Khê
Năm 1948, ở tuổi 16, ông khai tăng tuổi để gia nhập quân ngũ, được biên chế vào Trung đoàn 174. Trong suốt quá trình chiến đấu, ông tham gia hàng chục trận đánh lớn nhỏ, nổi bật nhất là trận Đông Khê lần thứ hai trong Chiến dịch Biên giới 1950. Khi bị địch bắn gãy nát một cánh tay, ông đã yêu cầu đồng đội chặt hộ cánh tay để khỏi vướng, rồi tiếp tục ôm bộc phá xông lên phá tan lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị xung phong.
Với chiến công đó, năm 1952, ông được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau chiến tranh, dù mang thương tật, ông vẫn tiếp tục học tập, công tác và cống hiến trên nhiều cương vị, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương.
Một trường hợp hiếm có: được đặt tên đường khi còn sống
Đại tá La Văn Cầu là một trong những người hiếm hoi được lấy tên để đặt cho con đường hoặc ngôi trường ở nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội. Ông từng được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú. Chia sẻ về vinh dự này, ông nói: “Vinh dự quá lớn với tôi”.
Chủ tịch UBND phường Kim Liên (Hà Nội) Lê Thị Kim Huệ sáng nay xác nhận thông tin Đại tá La Văn Cầu từ trần ngày 24/6. Tên tuổi của ông đã được UBND Thành phố Hà Nội đề nghị lấy tên đặt cho một con đường hoặc một ngôi trường ở Thủ đô ngay khi ông còn sống.



