Bé trai 3 tuổi tử vong sau khi hôn mê tại lớp can thiệp ở Thanh Hóa
Bé trai 3 tuổi tử vong sau hôn mê tại lớp can thiệp

Bé L.T.G.B. (gần 3 tuổi) đã tử vong vào lúc 5h40 sáng 4/8 sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Thông tin được chị N.T.N.H. (22 tuổi, mẹ cháu bé) xác nhận với phóng viên. Trước đó, cháu bé bị hôn mê sau một buổi học tại lớp can thiệp cho trẻ tăng động, tự kỷ ở phường Hải Bình, TP Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hải Bình xác nhận cháu B. đã tử vong. "Chúng tôi đã liên hệ với mẹ cháu bé, gia đình đang đưa cháu về quê lo hậu sự. Chiều nay, đại diện địa phương sẽ tới chia buồn, động viên gia đình cháu bé", vị lãnh đạo này cho biết.

Diễn biến vụ việc

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, ngày 10/7, chị Hàn Thị Hằng (33 tuổi, trú tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa) - chủ lớp kiêm giáo viên trực tiếp dạy cháu B. - là người duy nhất trông coi 20 học sinh từ 2 đến 13 tuổi có biểu hiện tăng động, tự kỷ. Trưa hôm đó, chị Hằng cho các cháu vào một phòng ngủ trưa, còn bản thân sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sau giấc ngủ trưa, cháu B. có biểu hiện uể oải, chậm chạp, mắt lờ đờ. Chị Hằng phát hiện vết thâm ở vùng mạn sườn phải của cháu nên đã báo cho chị Ngô Thị Ngọc Huyền (22 tuổi, mẹ cháu B.) để cùng đưa cháu đi bệnh viện. Gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tình trạng sức khỏe và nghi vấn bạo hành

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ xác định cháu B. trong tình trạng hôn mê, có vết thương vùng mạn sườn, nội tạng tổn thương, đồng thời nhiễm adenovirus. Cháu được điều trị tích cực nhưng không qua khỏi.

Theo chị Huyền, cháu B. sinh non, chậm phát triển hơn bạn bè nên được gửi đến lớp can thiệp của chị Hằng từ ngày 22/6 với học phí 5 triệu đồng/tháng. Trong thời gian học, cháu nhiều lần trở về nhà với vết bầm tím. Đỉnh điểm là chiều 10/7, khi đón con, chị Huyền phát hiện vết bầm lớn ở mạn sườn phải, kèm biểu hiện lờ đờ, tím tái, khó thở.

Nghi ngờ con bị bạo hành, gia đình chất vấn thì được giáo viên giải thích rằng thương tích có thể do một học sinh cùng lớp gây ra. Gia đình đề nghị xem camera an ninh nhưng cơ sở trả lời hệ thống camera hôm đó gặp trục trặc, không thể trích xuất hình ảnh. Sau đó, gia đình đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng.

Vi phạm pháp lý của cơ sở

Theo lãnh đạo UBND phường Hải Bình, cơ sở của chị Hằng tổ chức trông giữ, can thiệp trẻ từ năm 2024 nhưng không xuất trình được quyết định thành lập, giấy phép hoạt động hay giấy chứng nhận đăng ký. Chị Hằng khai có bằng sư phạm mầm non và từng tham gia các khóa học, được cấp chứng chỉ về giáo dục đặc biệt. Căn phòng tổ chức lớp không thuộc sở hữu của chị Hằng mà do một công ty thuê làm nơi ở cho chồng chị.

Quá trình điều tra

Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc do Công an phường Hải Bình bàn giao. Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của chị Hằng và những người liên quan. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, vào ngày xảy ra sự việc, chỉ có một mình chị Hằng phụ trách 20 học sinh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc gây xôn xao dư luận, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý các cơ sở giáo dục đặc biệt tại địa phương.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình