Từng là nạn nhân của bạo hành gia đình, chàng trai Nguyễn Hoàng Minh (sinh năm 2001, quê Hà Nội) đã tự kiếm tiền du học và giành được học bổng toàn phần tại Đại học Cornell, một trong những trường Ivy League danh giá nhất nước Mỹ.
Tuổi thơ đầy ám ảnh
Minh kể lại, từ nhỏ em thường xuyên bị cha đánh đập vì những lý do nhỏ nhặt. "Có lần em bị điểm 7 môn Toán, cha em đã dùng thước kẻ đánh vào tay em đến khi chảy máu. Em rất sợ mỗi khi cha về nhà", Minh chia sẻ. Nỗi đau thể xác và tinh thần kéo dài suốt nhiều năm, khiến Minh luôn sống trong lo lắng và tự ti.
Quyết tâm thay đổi cuộc đời
Năm lớp 10, Minh quyết định không chịu đựng thêm nữa. Em tìm đến trung tâm bảo vệ trẻ em và được hỗ trợ tạm thời. "Em nhận ra chỉ có học tập mới giúp em thoát khỏi hoàn cảnh này", Minh nói. Em bắt đầu đi làm thêm nhiều việc như phục vụ bàn, gia sư để kiếm tiền trang trải cuộc sống và học tập.
Chinh phục giấc mơ Mỹ
Với thành tích học tập xuất sắc, điểm SAT 1520/1600 và bài luận cá nhân ấn tượng về hành trình vượt qua bạo hành, Minh đã nhận được học bổng toàn phần trị giá hơn 200.000 USD từ Đại học Cornell. "Em vẫn không tin nổi khi nhận được email thông báo trúng tuyển. Đó là khoảnh khắc em khóc rất nhiều", Minh xúc động kể lại.
Hành trình truyền cảm hứng
Hiện Minh đang theo học ngành Khoa học Máy tính tại Cornell. Em cũng thành lập một quỹ nhỏ hỗ trợ trẻ em bị bạo hành tại Việt Nam. "Em muốn gửi thông điệp rằng dù hoàn cảnh có tồi tệ đến đâu, chúng ta vẫn có thể thay đổi cuộc đời mình bằng nghị lực và giáo dục", Minh chia sẻ.



