Chỉ sau 12 giờ gặp gỡ, cô gái Việt đã yêu chàng trai Canada và họ nên duyên vợ chồng. Đó là câu chuyện tình yêu của vợ chồng Sơn, một cặp đôi Việt - Canada.
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Theo chia sẻ của cô dâu, chị Nguyễn Thị Hoa (30 tuổi, quê Hà Nội), chị và chồng là anh David Smith (32 tuổi, người Canada) gặp nhau tại một quán cà phê ở Hà Nội vào tháng 3/2025. Lúc đó, chị đang đi du lịch cùng bạn, còn David là khách du lịch. Họ ngồi cùng bàn và bắt đầu trò chuyện.
“Chúng tôi nói chuyện suốt 12 giờ đồng hồ, từ sáng đến tối. Tôi cảm thấy như đã quen anh ấy từ rất lâu. Anh ấy thông minh, hài hước và rất chân thành. Sau buổi gặp đó, tôi biết mình đã yêu”, chị Hoa kể.
Quyết định kết hôn sau 3 tháng
Sau lần gặp đầu tiên, cả hai giữ liên lạc qua mạng xã hội. David quyết định ở lại Việt Nam thêm 2 tháng để tìm hiểu Hoa. Họ hẹn hò, đi chơi và khám phá Hà Nội cùng nhau. Chỉ sau 3 tháng, David cầu hôn Hoa tại Hồ Gươm.
“Tôi đã chuẩn bị nhẫn và cầu hôn cô ấy tại Hồ Gươm, nơi chúng tôi có kỷ niệm đẹp. Cô ấy đồng ý ngay lập tức”, David chia sẻ.
Đám cưới giản dị
Đám cưới của họ diễn ra vào tháng 6/2025 tại Hà Nội, với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Cô dâu mặc áo dài truyền thống, chú rể mặc vest. Họ tổ chức tiệc nhỏ tại nhà hàng với khoảng 50 khách mời.
“Chúng tôi muốn một đám cưới đơn giản, ấm cúng. Quan trọng là tình yêu của chúng tôi”, chị Hoa nói.
Cuộc sống hôn nhân
Sau đám cưới, vợ chồng Sơn sống tại Hà Nội. David làm việc từ xa cho một công ty công nghệ Canada, còn Hoa là nhân viên marketing. Họ dự định sẽ đi du lịch nhiều nơi và xây dựng tổ ấm nhỏ.
“Chúng tôi hạnh phúc vì đã tìm được nhau. Tình yêu không cần thời gian dài, chỉ cần đúng người”, David khẳng định.
Câu chuyện của vợ chồng Sơn là minh chứng cho tình yêu vượt qua khoảng cách địa lý và thời gian. Họ tin rằng tình yêu đích thực có thể đến bất cứ lúc nào, chỉ sau vài giờ gặp gỡ.



