Theo Tri Thức - Znews, khoảnh khắc ông Đỗ Thanh Phong (sinh năm 1961, quê Phú Bình, Thái Nguyên) ôm chặt con gái Lê Dương Bảo Lý (sinh năm 1990, TP.HCM) tại sân bay Nội Bài tối 23/7 đã khiến nhiều người chứng kiến rơi nước mắt. Cuộc gặp gỡ diễn ra sau 34 năm cha con mất liên lạc, khép lại hành trình tìm kiếm đầy trắc trở của người con gái. Đi cùng ông Phong có vợ và các con trong gia đình hiện tại; họ cùng đón chị Lý cùng người thân rồi bắt đầu chuyến xe về Thái Nguyên để nhận lại cội nguồn.
Điều đặc biệt, cuộc đoàn tụ diễn ra bất ngờ chỉ nhờ 6 video ngắn được chị Lý đăng tải trên nền tảng TikTok. Sau khoảng 10 ngày lan truyền, người thân bên nội nhận ra thông tin và liên hệ xác nhận. Ngay trong đêm, ông Phong gửi đến con gái dòng tin nhắn xúc động: “Bố chào con gái! Thật là, suốt bao năm bố luôn nhớ đến con. Bố xin lỗi đã để con thiệt thòi”.
34 năm ôm khao khát tìm cha
Chị Lý tên khai sinh là Đỗ Dương Ly Trang, sinh ra tại Hải Dương cũ (nay là TP Hải Phòng). Năm 1991, chị cùng mẹ về quê nội Thái Nguyên sống trong lúc bố đi làm xa. Một năm sau, khi ông Phong trở về thì gia đình bên vợ đã chuyển vào Bình Phước (nay thuộc TP Đồng Nai) lập nghiệp. Mẹ chị mang con đi theo mà không thông báo với nhà chồng, khiến sợi dây liên lạc giữa hai bố con đứt gãy từ đó.
Lớn lên, mẹ chị đổi toàn bộ tên tuổi của con gái nên ông Phong dù nhiều lần tìm kiếm cũng bất lực. Chị Lý có tên mới là Bảo Lý, nhưng nỗi khao khát về người cha ruột chưa bao giờ nguôi ngoai.
“Tôi vẫn còn một người bố trên đời mà không biết ông là ai, chỉ mong sao mau lớn để đi tìm, suy nghĩ ấy theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ chứng kiến mẹ gồng gánh nuôi con vất vả”, chị Lý chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Chị kể, từ năm bố dượng qua đời khi chị mới 8 tuổi, cảm giác vừa có bố chưa bao lâu lại mất đi khiến cô học trò lớp 3 ngày ấy chạnh lòng. Bà ngoại trước khi mất căn dặn: “Bố ruột con tên Phong, họ Đỗ, quê Thái Nguyên. Sau này lớn lên con hãy đi tìm bố”. Từ đó, chiếc ảnh đen trắng cũ và lời dặn ấy trở thành động lực để chị dấn thân tìm kiếm.
Nhờ TikTok tạo nên phép màu
Đầu tháng 7, trong chuyến về quê ngoại, chị Lý chắp nối được manh mối nhỏ: bố tên Đỗ Thanh Phong (sinh năm 1961, Phú Bình, Thái Nguyên), bà nội tên Thiềm và gia đình nội có 8 anh chị em. Nhớ ra ở Phú Bình cũ có xã Bảo Lý trùng tên mình, chị quyết định lập kênh TikTok và đăng 6 video chia sẻ thông tin. Chỉ khoảng 10 ngày sau, mạng xã hội tạo nên phép màu: ngày 22/7, người thân bên nội nhận ra thông tin và liên hệ xác nhận.
Chuyến tìm kiếm của chị hoàn toàn do chị tự âm thầm thực hiện, không báo trước cho mẹ. Mãi đến khi tìm thấy bố, hai mẹ con mới có dịp ngồi lại giãi bày về lý do của cuộc chia ly hơn 30 năm trước. Theo đó, năm xưa ông Phong đi làm ăn xa cả năm không về, mẹ chị một mình ôm con ở quê chồng, cô đơn cùng áp lực đè nặng. Đúng lúc gia đình bên ngoại quyết định vào Bình Phước làm kinh tế mới, bà đã ôm con đi theo.
Trước khi quyết định gặp mặt, chị Lý từng e ngại sự xuất hiện đột ngột có thể làm xáo trộn mái ấm hiện tại của bố. Chị cẩn trọng nhờ người thân thăm dò phản ứng của từng thành viên bên nội. Chỉ đến khi biết suốt mấy thập kỷ qua, ông Phong cùng các con vẫn luôn ấp ủ dự định tìm lại người chị thất lạc, chị mới trút bỏ được sự ngại ngùng.
Vòng tay đón nhận của gia đình
Đêm 23/7, chị Lý cùng chồng con đáp chuyến bay ra Hà Nội để kịp về Thái Nguyên dự giỗ ông nội vào hôm sau. Người vợ sau của ông Phong đã chu đáo dọn dẹp phòng nghỉ, mua sẵn vịt nướng chờ vợ chồng chị về ăn tối. Sáng hôm sau, bà lại đi chợ sớm nấu cỗ. Các em trai, em gái đều hiểu chuyện, coi việc có thêm một người chị gái là niềm vui lớn.
“Tôi cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người có cùng hoàn cảnh. Ngày trở về, tôi được mọi người mở lòng đón nhận, điều mà không phải ai đi tìm lại gia đình cũng có được”, chị Lý trải lòng.
Đỗ Phương Anh (sinh năm 2002, con gái út của ông Phong, hiện sống tại Hà Nội) chia sẻ: “Ngày hay tin chị về, tôi háo hức chỉ chờ đến giờ đi đón. Vừa nhìn thấy chị ở sân bay, tôi biết ngay đó chính là chị gái mình vì hai chị em quá giống nhau”. Cô cho biết gia đình không hề ngần ngại mà chỉ tràn ngập sự ngạc nhiên và háo hức.
“Thật lòng mà nói, chúng tôi rất thương chị vì từ bé chị đã phải chịu thiệt thòi khi không có bố ở bên, trong khi tụi tôi lại có đầy đủ. Vì thế, việc chị trở về chỉ khiến nhà thêm người, thêm vui chứ chẳng có lý do gì để không đón nhận”, Phương Anh tâm sự.
Hành trình nối lại sợi dây quê hương
Chị Lý chỉ kịp ở lại quê 3 ngày trước khi phải trở vào TP.HCM làm việc. Ba tháng nữa, vợ chồng chị sẽ bay ra Bắc dự đám cưới của Phương Anh, lần đó hứa hẹn là một chuyến trở về dài ngày hơn trong vòng tay yêu thương của đại gia đình.
Về phần mẹ ruột chị Lý, dù bất ngờ khi biết con gái tự tìm được gốc tích, bà cũng trút bỏ được gánh nặng lòng. Cuộc sống hiện tại của bà ở miền Nam đã bình ổn, bà không có ý định gặp lại người cũ nhưng mừng cho con gái vì sợi dây liên kết ở Thái Nguyên cuối cùng đã được nối lại.



