Bà năm nay 58 tuổi, kết hôn cùng chồng 34 năm. Chồng bà là cán bộ đã nghỉ hưu, hiện 62 tuổi. Hai con trai đã trưởng thành: con lớn lập gia đình có con, con út vừa ra trường. Các con sống trên thành phố, vợ chồng bà ở quê.
Thay đổi sau khi nghỉ hưu
Từ ngày nghỉ hưu, chồng bà thay đổi đột ngột: nhuộm tóc, mua quần áo mới, xịt nước hoa khi ra ngoài. Ông thường xuyên đi uống cà phê với bạn cũ nhưng về tối muộn. Điện thoại luôn trong túi quần, thỉnh thoảng ông ra sân hoặc vào phòng riêng để nói chuyện.
Bà từng tự nhủ không nên đa nghi ở tuổi này, nhưng một lần tình cờ thấy tin nhắn sáng trên màn hình điện thoại của chồng: "Mai mình gặp nhau chỗ cũ nhé". Bà im lặng và quyết định theo dõi.
Phát hiện sự thật
Ngày hôm sau, bà lặng lẽ đi theo chồng đến một quán cà phê vắng cách nhà khá xa. Tại đó, bà thấy chồng gặp một nữ đồng nghiệp cũ, hai người có cử chỉ thân mật. Bà chụp ảnh rồi ra về. Buổi tối, bà hỏi thẳng chồng. Ban đầu ông chối, nhưng khi thấy ảnh thì thừa nhận: hai người từng có tình cảm từ thời đi làm, sau khi nghỉ hưu ông tìm lại người cũ để tâm sự vì cuộc sống tẻ nhạt. Ông nói chỉ có nhu cầu tâm sự, không có ý định phá vỡ gia đình.
Quyết định ly hôn
Bà không thể nguôi ngoai. "Tôi nghĩ mình còn chút lòng tự trọng cuối cùng. Nếu người đàn ông ấy đã có người khác, tôi cũng không muốn níu kéo", bà tâm sự. Bà nhờ một người cháu họ làm luật sư lo thủ tục ly hôn. Khi bà nói với chồng, ông trách bà không suy nghĩ thấu đáo, cho rằng ở tuổi ông bà không nên làm lớn chuyện. Thái độ đó càng khiến bà quyết tâm.
Vợ chồng con trai cả và cháu nội về quê khuyên bà suy nghĩ lại. Bà nói sẽ ly thân một thời gian. Tối hôm đó, bà ngồi chơi với cháu nội 6 tuổi.
Câu hỏi của cháu nội
Thằng bé bỗng sà vào lòng bà hỏi: "Bà ơi, nếu ông với bà không ở cùng nhà nữa thì Tết con về sẽ ăn cơm ở đâu?". Nó hỏi tiếp: "Con phải sang chúc Tết ông trước hay sang nhà bà trước?". Rồi nó ôm tay bà năn nỉ: "Hay bà đừng đi đâu nữa. Con thích cả ông và bà ở đây cơ".
Bà quay mặt đi, nước mắt chảy xuống. "Đứa trẻ ấy đâu biết người lớn đã xảy ra chuyện gì. Nó chỉ sợ cái Tết của mình không còn đủ ông, đủ bà", bà nghẹn ngào.
Giằng xé nội tâm
Đêm đó bà không ngủ được, những kỷ niệm cũ mới đan xen. Hiện tại, vợ chồng bà chưa ly hôn nhưng không thể trở lại như cũ. Bà chia sẻ: "Cứ nghĩ đến con, đến cháu, tim tôi lại như thắt lại. Nhưng tôi cũng muốn cho mình một cơ hội được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Giải thoát khỏi người chồng gia trưởng và bội bạc".
Bà mong nhận được lời khuyên từ độc giả.



