Tám năm hy sinh Tết đoàn viên để đổi lấy chiếc ôtô và sự tự chủ
Trong ba năm gần đây, cứ mỗi dịp Tết đến, tôi lại tự lái ôtô đưa vợ con về quê, một hành trình dài hơn 700 km từ Sài Gòn. Gia đình tôi không còn phải trải qua cảnh canh me vé xe, vé máy bay từ tháng 10, hay ngồi tính toán xem đi giờ nào rẻ hơn vài trăm nghìn đồng. Chúng tôi cũng không cần phải bấm bụng chấp nhận mức giá cao ngất ngưởng chỉ vì lý do "Tết mà".
Sự chủ động đến từ những hy sinh có chủ đích
Để có được sự chủ động ấy, tôi đã phải đánh đổi bằng tám cái Tết không về quê sum họp cùng gia đình. Trong suốt tám năm đó, vợ chồng tôi quyết định ở lại thành phố vì chúng tôi xác định rõ ràng: nếu cứ năm nào cũng dồn một khoản tiền lớn cho vài ngày Tết, thì giấc mơ sở hữu một tài sản đáng giá sẽ mãi mãi xa vời.
Vào thời điểm Tết, mọi chi phí đều tăng vọt, từ vé xe, vé máy bay, quà cáp, lì xì, cho đến ăn uống và đi lại. Đối với một gia đình nhỏ như chúng tôi, việc chi tiêu vài chục triệu đồng mỗi mùa Tết là chuyện hết sức bình thường. Nếu tính đơn giản là 30 triệu đồng mỗi năm (trên thực tế, con số này còn cao hơn nhiều), thì sau tám năm, tổng số tiền đã lên đến 240 triệu đồng. Khi tính thêm cả chi phí cơ hội, khoản tiền này hoàn toàn có thể trở thành một nguồn tích lũy đủ lớn để đầu tư vào những mục đích khác. Với tôi, tôi đã chọn để nó biến thành tiền mua xe.
Hiểu và trân trọng những lựa chọn khác nhau
Nhiều người thường nói: "Tiền có thể kiếm lại được, chứ Tết đoàn viên thì mỗi năm chỉ có một lần". Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác đó, bởi bản thân tôi cũng từng chạnh lòng khi nhìn thấy người ta lỉnh kỉnh hành lý về quê, còn mình thì ở lại thành phố vắng vẻ.
Tuy nhiên, gia đình tôi vẫn duy trì việc về quê vào những dịp khác như mùa hè hoặc trước Giáng sinh. Khi đó, giá cả trở nên dễ thở hơn, tâm lý cũng thoải mái hơn rất nhiều. Quan trọng nhất, tài chính gia đình không bị bào mòn chỉ vì vài ngày cao điểm trong năm.
Chiếc ôtô của tôi có thể chỉ là một chiếc xe "cỏ" trong mắt nhiều người. Nhưng đối với gia đình tôi, nó chính là thành quả của:
- Sự lựa chọn có tính toán kỹ lưỡng.
- Những hy sinh có chủ đích.
- Việc quản lý tài chính hợp lý.
Nó mang lại cho tôi quyền chủ động tuyệt đối: muốn về quê lúc nào cũng được, không còn phụ thuộc vào mùa cao điểm. Nó không chỉ là phương tiện che nắng che mưa, mà còn là công cụ làm việc hiệu quả và một tài sản hữu hình đáng giá.
Mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng
Tôi hiểu rằng mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, nên tôi chỉ dám chia sẻ câu chuyện của mình như một kinh nghiệm cá nhân, chứ không dám khuyên nhủ hay lên gân bất cứ điều gì. Tôi biết có những người xa quê cả năm trời, Tết là dịp duy nhất để họ được nhìn thấy cha mẹ già. Lại có người chỉ mong mỏi mấy ngày sum vầy để bù đắp cho cả một năm vất vả. Những điều đó thực sự rất đáng trân trọng và cần được tôn vinh.



