Sân Bay Tân Sơn Nhất Nhộn Nhịp Đón Người Thân Về Tết Sau Nhiều Năm Xa Cách
Sân Bay Tân Sơn Nhất Nhộn Nhịp Đón Người Thân Về Tết

Sân Bay Tân Sơn Nhất Nhộn Nhịp Đón Người Thân Về Tết Sau Nhiều Năm Xa Cách

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 11/2 (tức 24 tháng Chạp), khu vực ga quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, luôn trong tình trạng đông đúc và kín người. Từ sáng sớm cho đến tối muộn, rất đông người đã đổ về đây để chờ đón người thân từ nước ngoài trở về sum họp đón Tết sau một thời gian dài xa cách. Bên ngoài khu vực đón khách, không khí háo hức xen lẫn hồi hộp hiện rõ trên từng khuôn mặt, tạo nên một khung cảnh ấm áp và đầy xúc động trong những ngày giáp Tết.

Những Khoảnh Khắc Hội Ngộ Đầy Cảm Xúc

Nhiều người đã tranh thủ đến sân bay từ rất sớm chỉ để không bỏ lỡ giây phút người thân bước ra từ cửa ga đến. Những nụ cười rạng rỡ và cả những giọt nước mắt xúc động đã khiến không gian trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. So với những năm trước, cảnh tượng cả gia đình đông đủ cùng kéo nhau ra sân bay giờ đây không còn phổ biến. Thay vào đó, phần lớn mỗi gia đình chỉ còn vài người đại diện hoặc đi theo những nhóm nhỏ đứng chờ, phản ánh sự thay đổi trong thói quen và điều kiện đi lại.

Giữa dòng người đông đúc, chị Nguyễn Thị Lan, 52 tuổi, ngụ tại quận phường Hạnh Thông, liên tục hướng mắt về phía cửa ga đến. Dù đã biết giờ đáp của con trai là du học sinh từ Australia, gia đình chị vẫn quyết định đến sớm hai tiếng đồng hồ vì lòng mong ngóng khôn nguôi. “Ba năm rồi gia đình tôi mới được đón cháu về nhà dịp Tết. Cả nhà mong lắm. Tôi chỉ sợ kẹt xe nên đi sớm cho chắc. Nhìn bảng điện tử mà tim cứ đập liên hồi”, chị Lan xúc động chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Anh Trần Minh Quân, 28 tuổi, quê ở Đồng Nai, cũng đang chờ bạn gái trở về từ Hàn Quốc sau gần hai năm làm việc xa nhà. Trên tay anh là một bó hoa tươi đã được chuẩn bị sẵn từ trước. “Chúng tôi chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại suốt thời gian qua. Đây là lần đầu cô ấy về nước kể từ khi sang Hàn Quốc. Tôi muốn có mặt ở đây sớm nhất để cô ấy bước ra là thấy mình ngay”, anh Quân tâm sự với niềm vui khó tả.

Lượng Hành Khách Tăng Cao Trong Dịp Tết

Vào ngày 11/2, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 164 chuyến bay đến, với hơn 29.400 hành khách nhập cảnh. Lượng khách tăng cao đã khiến khu vực sảnh đón luôn trong tình trạng đông đúc, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm khi nhiều chuyến bay hạ cánh cùng một lúc. Những giây phút hội ngộ sau quãng thời gian dài xa cách đã khiến nhiều người không thể giấu được niềm vui và sự xúc động. Những cái ôm thật chặt, nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt nghẹn ngào đã làm cho khu vực ga đến thêm phần rộn ràng và ý nghĩa.

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ước tính sẽ khai thác khoảng 145.000 lượt hành khách mỗi ngày, tương ứng với trung bình gần 940 chuyến bay. Sản lượng này tăng khoảng 25% so với lịch khai thác ngày thường và cao hơn khoảng 7% so với cùng kỳ Tết năm 2025. Theo kế hoạch khai thác chi tiết, trong hai ngày cao điểm nhất trước Tết, tức là ngày 26 và 27 tháng Chạp, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến sẽ phục vụ khoảng 1.017 chuyến bay mỗi ngày.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Sau kỳ nghỉ Tết, cao điểm đi lại được dự báo sẽ rơi vào mùng 6 và mùng 7 tháng Giêng, với khoảng 1.025 chuyến bay mỗi ngày. Lượng hành khách tập trung chủ yếu ở chiều từ các địa phương trở lại Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác để tiếp tục học tập và làm việc, đánh dấu sự kết thúc của một mùa Tết sum vầy và bắt đầu một năm mới đầy hy vọng.