Sân bay Tân Sơn Nhất nghẹn ngào ngày đón người thân về ăn Tết
Sân bay Tân Sơn Nhất nghẹn ngào đón người thân về Tết

Sân bay Tân Sơn Nhất nghẹn ngào trong ngày đón người thân về sum họp Tết

Chiều ngày 11/2, khu vực ga đến quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất trở nên nhộn nhịp và đông đúc một cách khác thường. Hàng trăm gia đình đã có mặt từ sớm, háo hức chờ đón người thân trở về từ nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán. Không khí tại đây tràn ngập sự mong chờ và xúc động, khi mỗi khoảnh khắc đoàn tụ sau thời gian dài xa cách đều trở nên vô cùng đặc biệt.

Những giây phút hội ngộ đầy cảm xúc

Từ sáng sớm cho đến tối muộn, sảnh chờ luôn trong tình trạng kín người. Ai nấy đều hướng mắt về phía cổng an ninh, mong ngóng được ôm lấy người thân sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm xa cách. Đối với nhiều người, đây không chỉ là dịp đoàn tụ đơn thuần mà còn là cơ hội quý giá để cả gia đình cùng nhau chuẩn bị cho một cái Tết sum vầy, ấm cúng.

Bạn Ngô Quyền Linh, đến từ xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Mình đã có mặt ở sân bay từ 3 giờ sáng để đón ba mẹ và chị gái từ Mỹ về. Xuất phát từ Bà Rịa - Vũng Tàu lúc 1 giờ, đường phố khá thông thoáng, mặc dù trên cao tốc có xếp hàng dài nhưng không ùn tắc nghiêm trọng. Cảm giác hiện tại của mình rất háo hức và nôn nao. Chị gái đi nước ngoài hơn 10 năm, còn ba mẹ mới xa cách khoảng 2 năm. Tết này, mình dự định dẫn cả nhà đi tham quan quanh Thành phố Hồ Chí Minh để mọi người thấy sự thay đổi nơi đây.”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những câu chuyện xúc động phía sau chuyến bay dài

Ở một góc khác của sảnh đón, bạn Quang Kha, sống và làm việc tại Mỹ nhưng quê gốc Buôn Ma Thuột, không giấu nổi sự xúc động khi vừa bước ra khỏi cổng an ninh. Anh tâm sự: “Cảm xúc khi gặp lại vợ giống như lần đầu vậy. Dù mệt mỏi sau chuyến bay dài 27 tiếng, nhưng khi thấy vợ, mình bỗng khỏe hẳn ra. Vừa bước ra là mình đã tìm vợ khắp nơi, háo hức lộ rõ trên mặt.”

Bạn Nguyên Thảo, đến từ phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, cũng chia sẻ câu chuyện tương tự. Chị ra sân bay đón chồng từ Mỹ về sau 8 tháng xa cách. “Thường từ nhà ra sân bay chỉ mất 20 phút, nhưng hôm nay phải hơn 1 tiếng do mùa Tết đông đúc. Chồng mình qua Mỹ 10 năm, và chúng tôi mới cưới nhau vào tháng 4 năm ngoái. Cảm xúc bây giờ hồi hộp y như lần đầu gặp mặt.”

Thảo cho biết thêm, Tết này hai vợ chồng sẽ về quê Quy Nhơn (nay thuộc tỉnh Gia Lai) để đón Tết cùng gia đình. “Mọi năm mình đón Tết một mình, nên năm nay đặc biệt hơn vì có chồng đồng hành. Cảm giác khó tả lắm!” Về phương tiện di chuyển, họ chọn xe giường nằm để chồng chị được nghỉ ngơi sau chuyến bay dài hơn 30 tiếng cùng thời gian quá cảnh.

Áp lực gia tăng và biện pháp ứng phó của sân bay

Ngày 11/2, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến vận hành 1.063 chuyến bay với khoảng 160.459 lượt hành khách, đạt mức sản lượng cao nhất từ trước đến nay. Con số này vượt xa các dự báo ban đầu và dự kiến còn tăng cao hơn trong những ngày đỉnh điểm như 26, 27 tháng Chạp và mùng 6, 7 tháng Giêng âm lịch.

Để đối phó với áp lực gia tăng, Cảng đã thực hiện nhiều biện pháp. Toàn bộ chuyến bay nội địa của các hãng như Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways đã được chuyển sang nhà ga T3, trong khi VietJet Air tiếp tục khai thác tại nhà ga T1. Hệ thống bảng thông tin chuyến bay được cập nhật liên tục để hạn chế nhầm lẫn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Bên cạnh đó, Cảng triển khai ứng dụng định danh sinh trắc học tại khu vực boarding ở nhà ga T3, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục. Công tác điều hành bay được phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Khuyến nghị cho hành khách trong mùa cao điểm

Trong bối cảnh sản lượng tăng đột biến, Cảng khuyến nghị hành khách nên có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành 2 tiếng đối với chuyến nội địa và 3 tiếng với chuyến quốc tế. Việc check-in trực tuyến hoặc sử dụng kiosk tự làm thủ tục được khuyến khích để giảm thời gian chờ đợi.

Người dân cũng được khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng và hạn chế người thân đưa tiễn nhằm giảm áp lực giao thông xung quanh khu vực nhà ga. Đại diện Cảng nhấn mạnh, mục tiêu xuyên suốt là đảm bảo an ninh, an toàn và duy trì hình ảnh chuyên nghiệp, thân thiện trong mùa cao điểm Tết Bính Ngọ.

Giữa dòng người tấp nập, những cái ôm, nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc đã khiến không khí tại sân bay Tân Sơn Nhất trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Đối với nhiều người, chỉ cần được nhìn thấy người thân bình an trở về, đó đã là một mùa Tết trọn vẹn và ý nghĩa.