Sinh viên, người thu nhập thấp TP.HCM đổ xô 'trốn nóng' tại trung tâm thương mại, quán cà phê
Những ngày nắng nóng gay gắt tại TP.HCM đang đẩy nhiều sinh viên và người có thu nhập thấp vào tình thế khó khăn. Thay vì chịu đựng cái nóng hầm hập trong những căn phòng trọ chật chội, họ đã tìm đến các trung tâm thương mại, quán cà phê, thậm chí là cửa hàng tiện lợi để "hưởng ké" hơi mát từ điều hòa, nhằm tiết kiệm chi phí sinh hoạt.
Gánh nặng hóa đơn tiền điện và giải pháp "ké mát"
Phạm Thị Yến Nhi, sinh viên Trường Đại học Văn Hiến TP.HCM, là một trong số đó. Cô thường xuyên di chuyển khoảng 2 km từ phòng trọ ở phường Phú Thọ Hòa đến trung tâm thương mại gần đó mỗi khi trời nắng gắt. Căn phòng trọ giá 2 triệu đồng/tháng với mái tôn hấp thụ nhiệt khiến không gian trở nên bí bách, dù đã thử nhiều cách làm mát thủ công như đặt xô đá trước quạt hay đổ nước ra sàn.
"Ngồi trong phòng mà mồ hôi nhễ nhại, người nóng nực khó chịu nên phải chạy ra trung tâm thương mại trốn nóng", Nhi chia sẻ. Tương tự, Phạm Quang Luận (27 tuổi), nhân viên văn phòng thuê trọ trên đường Bình Long, phường Bình Hưng Hòa, cũng phải tìm đến các không gian công cộng có máy lạnh. Với mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng, Luận cho biết việc lắp điều hòa và chi trả tiền điện hàng tháng là gánh nặng quá sức.
"Nếu bật máy liên tục, tiền điện có thể lên tới 500.000 đồng/tháng, bằng cả tuần tiền ăn. Vì vậy, mình đành chọn cách chịu khó đi xa một chút để vượt qua mùa nóng", Luận bộc bạch. Hóa đơn tiền điện mùa nắng nóng đang trở thành nỗi lo lớn, khiến nhiều người tìm kiếm các giải pháp thay thế tiết kiệm hơn.
Quán cà phê, cửa hàng tiện lợi chật kín người
Không chỉ trung tâm thương mại, các quán cà phê ở khu vực như phường Hạnh Thông, Phú Thọ Hòa và Bảy Hiền cũng chật kín chỗ ngồi những ngày này. Nguyễn Thị Trúc Mai (29 tuổi), ngụ hẻm 939 Nguyễn Kiệm, phường Hạnh Thông, thường xuyên làm việc freelance tại quán cà phê trên đường Nguyễn Kiệm để tránh cái nóng tại nhà.
"Thay vì ở nhà bật máy lạnh liên tục khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt, mình quyết định ra quán. Ở đây vừa mát mẻ, không gian lại thoáng đãng, giúp hiệu suất công việc cao hơn hẳn", Mai cho biết. Dù nhiều quán áp dụng chính sách phụ thu 10.000 đồng hoặc yêu cầu gọi thêm món nếu ngồi quá 6 tiếng, với mức giá nước dao động 50.000 - 80.000 đồng/ly, Mai vẫn chấp nhận vì hiểu được chi phí tiền điện mà quán phải gánh chịu.
Đối với sinh viên như Nguyễn Minh Trí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, cửa hàng tiện lợi lại là lựa chọn tối ưu. Với hóa đơn tiền điện hơn 1 triệu đồng, Trí đã chuyển sang "sống tạm" tại cửa hàng tiện lợi với chi phí chưa tới 800.000 đồng/tháng. "Mình chọn một góc khuất có ổ điện để vừa chạy deadline, vừa tránh nóng, lại tiết kiệm được một khoản kha khá", Trí chia sẻ.
Xu hướng tìm đến không gian xanh để giải nhiệt
Bên cạnh những không gian máy lạnh, nhiều bạn trẻ có xu hướng tìm đến các khu vực nhiều cây xanh để giải nhiệt. Công viên ven sông Sài Gòn, tọa lạc cạnh nhà ga metro Ba Son, phường Sài Gòn, đang trở thành điểm "trốn nóng" lý tưởng nhờ không gian mở và những làn gió mát rượi từ sông.
Huỳnh Thị Thảo Ngân (23 tuổi), ngụ đường Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, chia sẻ: "Không khí ở đây trong lành, dễ chịu hơn hẳn ở khu trung tâm, mặc dù nằm cạnh những tuyến đường lớn". Tương tự, Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM với những địa danh như khu vực hồ đá hay các đồng cỏ lau cũng thu hút giới trẻ nhờ sự yên tĩnh và bóng mát từ cây xanh.
Nguyễn Công Thắng, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, cho biết: "Mình rất thích ra khu vực hồ đá ngồi vì trong nhà quá nóng. Mình hay chọn ra đây vào cuối tuần để tổ chức cắm trại cùng bạn bè".
Hiện tượng "trốn nóng" này không chỉ phản ánh thực trạng khó khăn về tài chính của nhiều người dân thành phố, mà còn cho thấy sự thích nghi linh hoạt trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra câu hỏi về khả năng tiếp cận các dịch vụ làm mát cơ bản cho các nhóm thu nhập thấp trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.



