Làng An Bằng (xã Phú Vinh, thành phố Huế) nổi tiếng với những biệt thự nguy nga được xây dựng bằng nguồn kiều hối của Việt kiều. Tuy nhiên, đi dọc các con đường bê tông khang trang, không khó để bắt gặp những căn nhà cửa đóng then cài, vắng bóng người ở.
Biệt thự xây bằng kiều hối
Hơn 90% hộ gia đình tại làng An Bằng có người thân sinh sống và làm việc ở nước ngoài, chủ yếu là Mỹ, Canada, Australia. Nhiều gia đình đã gửi tiền về xây dựng những căn biệt thự rộng lớn, trị giá hàng tỉ đồng, làm nơi thờ cúng tổ tiên và sum họp mỗi dịp lễ Tết. Tuy nhiên, phần lớn thời gian trong năm, những căn nhà này chỉ có một hai người lớn tuổi trông coi, thậm chí đóng cửa im lìm.
Bà Lại Thị Tùng (80 tuổi) là một trong những Việt kiều từ Mỹ trở về quê tịnh dưỡng. Căn nhà của bà rộng gần 500 m2, kết hợp kiến trúc châu Âu bên ngoài và nét Á Đông truyền thống bên trong. Theo con gái bà Tùng, ngôi nhà được xây dựng hơn 20 năm trước bằng tiền tích lũy của gia đình từ Mỹ; riêng phần gỗ kiềng quý hiếm lúc đó đã có giá gần 2 tỉ đồng. Hiện căn nhà chỉ có bà Tùng và vợ chồng người con gái sinh sống.
Những căn biệt thự vắng chủ
Đi sâu vào làng, xen giữa các biệt thự đóng then cài là những công trình mới với hồ bơi, nội thất sang trọng và sân vườn rộng. Ông Hoàng Trạch (51 tuổi, Việt kiều Mỹ) trở về quê dự hội đua ghe truyền thống sau ba năm xa cách, cho biết: “Toàn bộ gia đình tôi đều ở Mỹ, trong làng không còn ai thân thích. Tôi xây căn nhà để mỗi khi về quê có chỗ ở, cũng là điểm tựa tinh thần. Còn nhà là còn quê hương”.
Nhiều căn biệt thự trị giá từ 5 tỉ đồng trở lên được xây mới từ nguồn ngoại tệ gửi về. Hệ thống sân vườn, nội thất đều được đầu tư bài bản, nhưng chủ nhân chỉ về ở vài lần trong năm, thậm chí nhiều năm mới về một lần.
Lăng mộ như cung điện thu nhỏ
An Bằng còn nổi tiếng với quần thể lăng mộ quy mô lớn, mô phỏng kiến trúc cung điện, đền đài thu nhỏ. Nhiều gia đình đầu tư hàng chục tỉ đồng xây nơi yên nghỉ cho người thân, với đầy đủ cổng, tường rào, nhà thờ phụng. Công trình lăng mộ san sát nhau tạo nên một khung cảnh độc đáo giữa vùng quê ven biển.
Đóng góp của kiều bào cho quê hương
Theo các bậc cao niên, An Bằng trước năm 1979 là làng chài nghèo khó. Người dân bắt đầu sang các nước như Mỹ, Canada, Australia để làm ăn. Sau khi ổn định, họ bảo lãnh gia đình, người thân đi theo. Sự chăm chỉ giúp họ gặt hái thành công và gửi ngoại tệ về xây dựng quê hương.
Ngoài nhà cửa riêng, cộng đồng kiều bào An Bằng đóng góp lớn vào các công trình công cộng như đường giao thông, cổng làng, trùng tu đình làng. Ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Phú Vinh, cho biết: “Trong chương trình xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn với cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm (tỉ lệ 7/3), bà con kiều bào tham gia đóng góp rất nhiều, nhiều người còn vận động người thân ở quê hiến đất làm đường”.
Hướng tới văn minh, tiết kiệm
Chính quyền địa phương ghi nhận những đóng góp phát triển kinh tế - hạ tầng, đồng thời chú trọng quản lý văn hóa - xã hội. Thực hiện chỉ thị của Thành ủy Huế về nếp sống văn minh trong tang lễ, UBND xã Phú Vinh đã tuyên truyền người dân hạn chế xây dựng lăng mộ quá tốn kém, hướng tới lối sống văn minh, tiết kiệm và phát triển bền vững. Ông Tân nhấn mạnh: “Dù ở xa, kiều bào làng An Bằng luôn hướng về quê hương và đóng góp tích cực cho phát triển hạ tầng”.



