Mâu Thuẫn Gia Đình Khi Về Quê Muộn Ăn Tết
Trong những ngày cuối năm, nhiều gia đình Việt Nam đang tất bật chuẩn bị đón Tết, nhưng với Thanh Uyên, đây lại là thời điểm căng thẳng khi cô bị bố mẹ chồng chỉ trích vì không thể về quê sớm. Cô làm việc trong phòng thủ tục của một công ty bất động sản, nơi công việc những ngày cuối năm luôn chồng chất và đòi hỏi sự tập trung cao độ.
Áp Lực Công Việc Và Kỳ Vọng Gia Đình
Từ đầu tháng Chạp, Thanh Uyên phải làm việc cật lực, đặc biệt là trong tuần này khi sếp yêu cầu hoàn thiện các hồ sơ tồn đọng trước Tết. Cô thường xuyên ở lại công ty đến 9 giờ tối mỗi ngày để đảm bảo công việc không bị trì hoãn. Tuy nhiên, bố mẹ chồng lại mong muốn cả gia đình về quê từ thứ Tư hoặc thứ Năm để cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, nấu bánh chưng và chuẩn bị mâm cỗ.
Thanh Uyên đã cố gắng giải thích rằng cô phải làm việc đến hết ngày 27 và dự định đưa con về quê vào ngày 28 Tết, nhưng điều này không được chấp nhận. Bố mẹ chồng tỏ ra giận dữ, cho rằng cô ích kỷ và không biết nghĩ cho gia đình. Họ so sánh với chị hai và chú ba, những người đã thu xếp được công việc để về sớm, và nghi ngờ rằng cô chỉ lấy lý do công việc để trốn tránh việc nhà.
Cảm Xúc Ấm Ức Và Sự Giằng Xé Nội Tâm
Thanh Uyên cảm thấy vô cùng ấm ức vì cô vẫn luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình. Cô lo lắng rằng nếu nghỉ việc không đúng lúc, không chỉ bản thân bị ảnh hưởng mà còn kéo theo cả nhóm làm việc. Chồng cô, đứng giữa mâu thuẫn, khuyên cô nên xin nghỉ sớm để giữ hòa khí gia đình, nhấn mạnh rằng Tết là dịp sum vầy và không nên để xảy ra cãi vã.
Tuy nhiên, Thanh Uyên lại cảm thấy mình bị dồn vào thế phải hy sinh quen thuộc, luôn là người phải nhún nhường. Cô suy nghĩ về những hậu quả nếu nghỉ làm sớm, như bị cắt thưởng, đồng nghiệp chê trách, và sếp bực bội. Đồng thời, cô cũng băn khoăn về việc cho con nghỉ học sớm chỉ để chiều lòng người lớn, trong khi điều đó có thể ảnh hưởng đến việc học của con.
Những Suy Nghĩ Chồng Chất Và Mệt Mỏi Trước Thềm Tết
Mọi áp lực từ công việc, gia đình và kỳ vọng xã hội đã chồng chất lên Thanh Uyên, khiến cô cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi Tết chưa đến. Cô không biết nên tiếp tục giữ vững lập trường về công việc hay lại một lần nữa gác lại mọi thứ để đổi lấy sự yên ấm tạm thời trong những ngày Tết. Sự giằng xé này phản ánh một thực tế phổ biến ở nhiều phụ nữ hiện đại, khi họ phải đối mặt với những đòi hỏi từ cả sự nghiệp và truyền thống gia đình.
Câu chuyện của Thanh Uyên không chỉ là một mâu thuẫn cá nhân mà còn là bài học về sự thấu hiểu và chia sẻ trong gia đình, đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyền, khi mọi người đều mong muốn được sum vầy nhưng cũng cần tôn trọng hoàn cảnh riêng của từng thành viên.