Hành động dũng cảm của thầy giáo vùng cao
Trong những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh tượng cảm động khi hai người đàn ông nỗ lực hô hấp, giành giật sự sống cho một nạn nhân đuối nước trên sông Thạch Hãn, đoạn qua cầu Đại Lộc thuộc xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị. Sự việc bắt đầu khi đám đông hoảng hốt chứng kiến một người bị đuối nước, và bất ngờ, một người đàn ông đã lao xuống sông để ứng cứu kịp thời.
Thầy giáo Nguyễn Xuân Thảo: Người hùng thầm lặng
Người đàn ông dũng cảm đó chính là thầy giáo Nguyễn Xuân Thảo, 40 tuổi, hiện đang công tác với vai trò giáo viên thể dục tại Trường THCS và THPT Đakrông. Vào thời điểm xảy ra sự việc, thầy Thảo đang trên đường về quê ở xã Triệu Bình để sum họp gia đình dịp Tết Nguyên đán. Được biết, thầy từng giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường khi còn làm việc tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thận, thể hiện tinh thần trách nhiệm và năng nổ trong các hoạt động xã hội.
Trao đổi với phóng viên, thầy Thảo chia sẻ: "Chiều ngày 12 tháng 2, sau khi hoàn tất công việc cuối năm học, tôi thu dọn hành lý để trở về quê. Từ xã Đakrông cách nhà hơn 100 cây số, mỗi tuần tôi chỉ về được một lần. Hôm ấy, trường đã nghỉ học, tôi rất háo hức được đoàn tụ với người thân. Tuy nhiên, khi đi qua cầu Đại Lộc, thấy đông người tụ tập, tôi dừng lại hỏi thăm và biết có người bị đuối nước."
Quyết định liều mình trong tích tắc
Thầy Thảo kể tiếp: "Nhìn thấy nạn nhân nổi trên mặt nước, tôi nghĩ ngay đến việc phải cứu người trước, sống chết tính sau. Nhưng lúc đó, nạn nhân đang ở giữa dòng sông, việc nhảy từ trên cầu xuống khá cao và nguy hiểm. Tôi liền chạy vòng xuống bờ sông, cởi bỏ áo quần, để lại hành lý và đồ đạc nhờ một tài xế taxi trông coi giúp."
Tài xế taxi chứng kiến cảnh thầy Thảo liều mình bơi ra giữa sông với khoảng cách xa đã cố gắng can ngăn vì lo sợ cho an toàn của thầy. Tuy nhiên, thầy giáo vùng cao này tự tin vào khả năng bơi lội của mình, chỉ băn khoăn liệu có đủ nhanh để kịp cứu người hay không.
Khi thầy Thảo bơi gần đến chỗ nạn nhân, một chiếc thuyền do người dân gọi đến đã di chuyển nhanh hơn và tiếp cận được nạn nhân. Sau đó, thầy cùng những người trên thuyền đưa nạn nhân vào bờ an toàn.
Áp dụng kỹ năng sơ cứu chuyên nghiệp
"Lên bờ, tôi và một số người dân khác hỗ trợ hô hấp cho nạn nhân. Với kinh nghiệm từng là Bí thư Đoàn trường và giáo viên dạy thể dục, tham gia nhiều đợt tập huấn về sơ cứu người đuối nước, tôi đã áp dụng các kiến thức đó. Sau khoảng 15 phút, xe cấp cứu đến nơi, các bác sĩ thăm khám và thông báo mạch của nạn nhân vẫn còn đập, rồi nhanh chóng đưa đi cấp cứu", thầy Thảo cho biết thêm.
Nhờ nền tảng kiến thức căn bản về sơ cứu, thầy Thảo đã góp phần quan trọng trong việc duy trì sự sống cho nạn nhân cho đến khi đội ngũ y tế tiếp nhận. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu người, thầy giáo này tiếp tục hành trình về quê ăn Tết, để lại ấn tượng sâu sắc về một tấm gương dũng cảm và nhân ái.
Hành trình cống hiến cho giáo dục vùng cao
Thầy giáo Nguyễn Xuân Thảo trước đây từng công tác tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thận ở xã Triệu Bình. Vào tháng 7 năm 2025, với tinh thần tình nguyện cao cả, thầy đã viết đơn xin lên giảng dạy tại Trường THCS và THPT Đakrông do tình trạng thiếu giáo viên tại đây. Quyết định này không chỉ thể hiện sự tận tâm với nghề giáo mà còn phản ánh khát vọng đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ở những vùng khó khăn.
Hành động cứu người của thầy Thảo không chỉ là một câu chuyện cảm động lan truyền trên mạng xã hội, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.



