Đội cứu hộ 0 đồng Phú Thọ: Hành trình 6 năm cứu người không tính toán
Đội cứu hộ 0 đồng Phú Thọ: 6 năm cứu người không màng nguy hiểm

Đội cứu hộ 0 đồng Phú Thọ: Hành trình 6 năm cứu người không tính toán

Trong căn nhà nhỏ tại Phú Thọ, Nguyễn Văn Tuấn - Đội phó 30 tuổi - vẫn cố gắng vác từng bao quần áo cũ dù chân còn sưng do lội nước lũ. Anh và các thành viên đang chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện lên Hà Giang, tiếp tục chuỗi ngày không nghỉ của đội cứu hộ đặc biệt này.

Khởi đầu từ những giọt nước mắt bên sông

"Lúc đầu chỉ có 6 người anh ạ", Hà Minh Tân - Đội trưởng Đội cứu hộ 0 đồng Phú Thọ - mở đầu câu chuyện khi nhắc lại thời điểm thành lập năm 2019. Sống cạnh sông Lô, Tân chứng kiến nhiều vụ tai nạn đường thủy và những bi kịch gia đình không đủ tiền thuê lực lượng tìm kiếm. "Những giọt nước mắt ấy đã thôi thúc tôi phải làm gì đó", chàng trai tâm sự.

Tân chia sẻ ý tưởng lập đội cứu hộ miễn phí và nhận được sự ủng hộ ngay lập tức từ nhóm bạn thân. Họ gom góp mua một chiếc mô tô nước đã qua sử dụng, tự học các kỹ năng cần thiết. Những chuyến đi bắt đầu từ đó - không bài bản, không kế hoạch chi tiết, nhưng tràn đầy trách nhiệm và lòng nhân ái.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình không biên giới

Suốt 6 năm qua, đội chưa bao giờ ngồi đếm chính xác số người mình đã cứu. Họ chỉ ước tính đã tìm kiếm hàng trăm nạn nhân dưới nước, đưa nhiều người tử vong về nhà khi gia đình quá khó khăn. Có những chuyến đi kéo dài 20 ngày, những cuộc tìm kiếm phải quần thảo 9 ngày liên tục trên sông.

"Tuy thành viên đều ở Phú Thọ nhưng phạm vi cứu hộ là không giới hạn", Tân khẳng định. "Bất cứ khu vực nào xảy ra thiên tai, lũ lụt hoặc có người cần cứu giúp, nếu trong khả năng, anh em lập tức lên đường".

Mới đây nhất, khi nhận tin Đắk Lắk ngập lụt, đội cử 9 thành viên chia làm 2 tốp. Một tốp di chuyển bằng máy bay kèm thuyền hơi, tốp còn lại lái xe cứu thương chạy ngày đêm. Đến nơi, họ sơ tán người dân, vận chuyển lương thực và trích quỹ mua nhu yếu phẩm ủng hộ.

"0 đồng" nhưng không thiếu chuyên nghiệp

Mọi hoạt động của đội đều miễn phí tuyệt đối. Ngay cả khi người dân muốn hỗ trợ tiền xăng xe hay cảm ơn bằng con gà, bao gạo, đội đều từ chối. Dù vậy, tính chuyên nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu.

"Cứu người là phải an toàn cho mình trước", Tân chia sẻ nguyên tắc làm việc. "Mình đi cứu hộ người khác chứ không phải để người khác cứu hộ lại mình".

Từ chiếc mô tô nước cũ ban đầu, nay đội đã có thêm 1 ca nô, 2 thuyền hơi, 1 xe cứu thương, 2 bộ đồ lặn, flycam và đang đặt hàng robot lặn trị giá gần 200 triệu đồng. Trang thiết bị này giúp họ hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau.

Sự chuyên nghiệp còn thể hiện ở con người. Mỗi thành viên phải qua 3 tháng tập sự, yêu cầu tối thiểu biết bơi, có chứng chỉ lái ca nô và sơ cứu do cơ quan chức năng cấp. Tân và đội phó Tuấn - hai người nhiều kinh nghiệm nhất - từng ngược dòng sông Đà tìm những thợ lặn giỏi nhất để học hỏi.

Những khoảnh khắc thử thách sinh tử

Tân vẫn rùng mình khi nhớ lại lần tìm kiếm nạn nhân tự tử tại cầu Việt Trì tháng 5/2025. Khi lặn được khoảng 10 phút, anh bất ngờ gặp dòng nước xiết, bị mắc kẹt vào lưới đánh cá. "5 phút dài nhất cuộc đời em", Tân kể. "Lúc ngoi lên cảm giác như được sinh ra lần thứ hai".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Dù vậy, chàng trai vẫn quả quyết: "Mọi thứ sẽ qua đi, chỉ tình người là ở lại". Phần lớn thành viên có công việc tự do và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Có thời điểm cả vợ chồng Tân cùng tham gia chuyến đi, con nhỏ nhờ ông bà trông nom.

Sự ghi nhận và tiếp sức

Ngày 23/11/2025, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hà Minh Tân được trao bằng khen cùng 208 cá nhân khác có thành tích xuất sắc. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi.

Động lực còn đến từ những điều tử tế đội nhận lại. Như chuyến đưa thi thể 2 cô gái Sơn La về quê, dù đến nơi lúc 3 giờ sáng, người dân trong thôn đã thức trắng đêm chờ đợi, xếp hàng dài đón dọc đường. Hay bữa cơm đạm bạc giữa bộn bề bùn đất ở Đắk Lắk mà thơm ngon kỳ lạ nhờ hơi ấm tình người.

Mầm thiện lành còn lan tỏa đến những người chưa từng quen biết. Nhiều gara ô tô trong vùng chủ động liên hệ, nhận bảo dưỡng miễn phí trọn đời cho trang thiết bị cứu hộ. Các nhà hảo tâm sẵn sàng tài trợ gấp nhiều lần khi được kêu gọi.

Từ 6 thành viên ban đầu, đội nay đã có 24 người chính thức và hơn 20 cộng tác viên. Họ vẫn tiếp tục hành trình cứu người không tính toán - minh chứng sống động cho sức mạnh của tình người giữa những khó khăn, thử thách của cuộc sống.