Hành động tử tế của người lạ trên xe buýt thay đổi cuộc đời một phụ nữ
Bà Diann Droste, nay đã là một y tá về hưu, vẫn nhớ như in khoảnh khắc cách đây 50 năm khi bà nhận được sự giúp đỡ từ hai người xa lạ trong một chuyến xe buýt mắc kẹt giữa bão tuyết. Sự kiện đó không chỉ cứu bà khỏi một đêm lạnh giá mà còn thay đổi hoàn toàn nhận thức và cách sống của bà suốt phần đời còn lại.
Chuyến đi định mệnh trong bão tuyết
Vào tháng 1 năm 1973, Diann khi đó mới 16 tuổi, đang trên đường trở về nhà từ thành phố Brainerd, bang Minnesota, sau chuyến thăm bạn. Cô phải di chuyển bằng xe buýt hơn 10 tiếng, với nhiều điểm dừng và chuyển xe. "Các con tôi thấy lạ khi nghe chuyện mẹ chúng khi 16 tuổi đã đi xe buýt vòng quanh nước Mỹ. Nhưng hồi đó, nhà tôi không đủ tiền để mua vé máy bay", bà kể lại.
Diann miêu tả bản thân thời trẻ là "khá gan dạ", nhưng mọi thứ thay đổi khi tuyết bắt đầu rơi dày đặc. Xe buýt trượt trên đường, không khí trở nên căng thẳng, và cuối cùng, tài xế buộc phải dừng lại tại một khách sạn Holiday Inn ở Albert Lea, Minnesota, để nghỉ qua đêm vì lý do an toàn.
Hoàn cảnh khó khăn và sự xuất hiện của hai nữ tu
Lúc này, Diann rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô chỉ còn vài đồng lẻ trong ví, không đủ tiền thuê phòng, và không thể liên lạc với gia đình để nhờ giúp đỡ. Sau khi gọi điện về nhà bằng số tiền cuối cùng, cô đành ngồi trong sảnh khách sạn, dự định ngủ qua đêm trên ghế với hy vọng sáng mai xe buýt sẽ tiếp tục hành trình.
Khi cô đang cố gắng đọc sách để quên đi cơn đói và lo lắng, hai người phụ nữ cùng chuyến xe buýt tiến lại gần. Họ mặc áo tối màu và áo blouse trắng, trông giản dị và ấm áp. Sau vài lời chào hỏi, họ mời Diann dùng bữa tối cùng tại nhà hàng Perkins gần đó.
Ban đầu, Diann từ chối vì xấu hổ về việc không có tiền, nhưng hai người phụ nữ kiên quyết đề nghị chi trả. "Chắc chắn họ biết tôi không có tiền", Diann nhớ lại. Cuối cùng, cô đồng ý và được họ ép ăn một bữa no nê với hamburger và khoai tây chiên, thay vì chỉ uống một ly Coca nhỏ như dự định.
Kết nối sâu sắc và đêm nghỉ an toàn
Trong bữa ăn, hai người phụ nữ tiết lộ họ là các sơ thuộc dòng Sisters of Mercy, đang dạy tại một trường trung học Công giáo ở Cedar Rapids, Iowa. Điều này khiến Diann, cũng là một tín đồ Công giáo, cảm thấy yên tâm hơn. Khi biết cô gái định ngủ trong sảnh khách sạn, hai nữ tu ngay lập tức đề nghị Diann lên ở cùng phòng với họ, vì phòng có hai giường đôi.
Đêm đó, cả ba cùng chơi bài canasta, tạo nên những kỷ niệm vui vẻ. Sáng hôm sau, họ ăn sáng cùng nhau trong không khí ấm áp, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo và xa cách của đêm trước. Khi xe buýt tiếp tục hành trình, Diann không còn đọc sách mà trò chuyện thân thiết với hai nữ tu và các hành khách khác.
Ảnh hưởng lâu dài và bài học cuộc sống
Khi xe đến Waterloo, quê nhà của Diann, cô cố gắng xin tên và địa chỉ của hai nữ tu để gửi trả tiền bữa ăn, nhưng họ từ chối và chỉ ban phước cho cô trước khi chia tay. Sự kiện này đã in sâu vào tâm trí Diann, trở thành câu chuyện bà kể lại nhiều lần cho con cháu trong suốt 50 năm qua.
Bà chia sẻ: "Có những người bước vào cuộc đời bạn là lý do nào đó. Hai người phụ nữ đó đã đến với cuộc đời tôi vì một lý do". Hành động tử tế của họ đã truyền cảm hứng cho Diann sống theo châm ngôn: khi phải chọn giữa làm đúng và làm việc tử tế, hãy chọn làm việc tử tế.
Ngày nay, Diann đã nghỉ hưu, có gia đình với ba con và sáu cháu. Bà luôn cố gắng đối xử tử tế và giúp đỡ người khác, coi đó là cách tri ân lòng tốt mà bà đã nhận được từ hai nữ tu xa lạ năm xưa. Câu chuyện này không chỉ là một kỷ niệm đẹp mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái trong việc định hình cuộc đời con người.



