Một người đàn ông đã rơi từ cầu xuống sông và bị dòng nước cuốn trôi xa tới 35 km trước khi được lực lượng cứu hộ tiếp cận, đưa vào bờ an toàn. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 23/11 trên cầu bắc qua sông Hồng tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn A (55 tuổi, trú tại xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì). Theo thông tin ban đầu, ông A bất ngờ rơi xuống sông khi đang đi bộ trên cầu. Dòng nước chảy xiết đã cuốn ông trôi dọc theo dòng chảy, cách xa điểm rơi tới 35 km.
Diễn biến vụ việc
Chứng kiến sự việc, một số người dân đã nhanh chóng gọi điện báo cho lực lượng chức năng. Lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an huyện Thanh Trì cùng Đội Cảnh sát PCCC&CHCN đã lập tức có mặt tại hiện trường. Do dòng nước chảy mạnh, việc tiếp cận nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Ông A bị cuốn trôi hàng chục km dọc sông Hồng, qua nhiều địa bàn như huyện Thường Tín, huyện Phú Xuyên. Đến gần 80 phút sau, tại khu vực xã Minh Đức (huyện Thường Tín), lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đưa được ông lên bờ. “Chúng tôi phải chạy xuôi dòng, phối hợp với tàu thuyền của ngư dân mới có thể cứu nạn”, một chiến sĩ cứu hộ cho biết.
Nguyên nhân và sức khỏe hiện tại
Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do ông A bị trượt chân hoặc có vấn đề về sức khỏe. Ông đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ cho biết ông A bị hạ thân nhiệt nhẹ, vài vết xước trên người nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi được sơ cứu, ông đã nhanh chóng hồi phục. Một thống kê cho thấy, trong năm 2023, lực lượng cứu hộ đã thực hiện hơn 200 vụ cứu nạn trên sông, trong đó có 15 vụ rơi từ cầu.
Khuyến cáo an toàn
Vụ việc là bài học cảnh báo về việc đi lại trên các cầu không có lan can bảo vệ hoặc khi thời tiết xấu. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chú ý quan sát, đặc biệt tại các cầu hẹp, trơn trượt. Đồng thời, người dân khi phát hiện sự cố nhanh chóng báo tin cho lực lượng cứu nạn. Sự phối hợp kịp thời giữa chính quyền và người dân là yếu tố quan trọng giúp cứu sống nạn nhân.



