Trung Đông Bùng Nổ: Hezbollah Phóng Rocket, Israel Không Kích Thủ Đô Beirut
Chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng vào ngày 2.3, khi lực lượng Hezbollah ở Lebanon xác nhận đã phóng rocket vào nhiều mục tiêu tại miền bắc Israel. Động thái này được tuyên bố là đòn trả đũa cho việc Israel hạ sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Đáp lại, Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào khu vực ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon, cũng như các vùng phía nam nước này.
Thương Vong Nghiêm Trọng Và Hỗn Loạn Tại Lebanon
Theo thông tin từ Bộ Y tế Lebanon được hãng tin AFP dẫn lại, các vụ tấn công của Israel trong ngày 2.3 đã gây ra hậu quả thảm khốc, với ít nhất 31 người thiệt mạng và 149 người khác bị thương. Nhiều tuyến đường ở phía nam Beirut rơi vào cảnh tắc nghẽn nghiêm trọng khi người dân vội vã sơ tán sau đợt tấn công dữ dội từ Israel. Khói bốc lên dày đặc tại các khu vực ngoại ô thủ đô, phản ánh mức độ tàn phá của cuộc xung đột.
Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam đã lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa vào Israel. Các quan chức chính phủ Lebanon đồng thời kêu gọi Hezbollah không tham gia vào chiến sự, trong bối cảnh đất nước vẫn chưa kịp phục hồi sau xung đột kéo dài giữa Israel và Hezbollah. Xung đột này chỉ mới tạm lắng xuống nhờ lệnh ngừng bắn được thiết lập vào cuối năm 2024.
Xung Đột Lan Rộng Ra Ngoài Khu Vực
Cuộc xung đột đã có dấu hiệu lan rộng ra ngoài phạm vi ban đầu. Tại quốc đảo Cyprus, nằm ở khu vực đông Địa Trung Hải và cách Lebanon khoảng 300 km đường biển, chính phủ thông báo căn cứ của Không quân Anh đặt tại Akrotiri đã bị máy bay không người lái (UAV) tấn công, gây thiệt hại nhẹ. Người phát ngôn chính phủ Cyprus Constantinos Letymbiotis xác nhận vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 2.3, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết về loại UAV hay nguồn gốc của chúng.
Theo hãng tin AP, vụ tấn công này diễn ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố rằng Anh có thể tạo điều kiện cho Mỹ sử dụng các căn cứ của mình để tấn công Iran. Điều này cho thấy sự leo thang ngoại giao và quân sự đang diễn ra phức tạp.
Bạo Lực Dồn Dập Khắp Trung Đông
Ngày 2.3 chứng kiến hàng loạt vụ nổ và tấn công trên khắp Trung Đông. Nhóm vũ trang Saraya Awliya al-Dam, một tổ chức Hồi giáo dòng Shiite tại Iraq, đã nhận trách nhiệm cho vụ tấn công bằng UAV vào binh sĩ Mỹ tại sân bay ở thủ đô Baghdad. Mỹ và Iraq hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về sự việc này.
Các hãng truyền thông cũng ghi nhận những vụ nổ xảy ra tại Jerusalem, các thành phố Dubai và Abu Dhabi thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Doha của Qatar, và Manama của Bahrain. Reuters báo cáo khói bốc lên từ khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở Kuwait. Đồng thời, video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều cột khói xuất hiện gần sân bay thành phố Kermanshah của Iran.
Không quân Israel thông báo rằng tên lửa được phóng từ Iran đã hướng đến Israel trong ngày 2.3, và lực lượng phòng không đang tích cực hoạt động để đánh chặn các mối đe dọa này.
Phản Ứng Của Iran Và Các Nước Vùng Vịnh
AP nhận định diễn biến ngày 2.3 cho thấy cuộc xung đột đã vượt ra ngoài phạm vi giao tranh trực tiếp giữa Mỹ, Israel và Iran. Các nước vùng Vịnh đã tuyên bố sẽ đáp trả việc Tehran phóng tên lửa khắp khu vực. Đồng thời, các nhóm vũ trang thân Iran như Hezbollah hay các tổ chức ở Iraq có dấu hiệu ngày càng tham gia sâu vào cuộc xung đột. Lực lượng Houthi ở Yemen trước đó cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ Iran và sẵn sàng cho mọi diễn biến có thể xảy ra.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani tuyên bố Iran sẽ không đàm phán với Mỹ, bác bỏ thông tin rằng ông đã liên lạc với Washington qua các bên trung gian để nối lại thảo luận. Theo Al Jazeera, ông Larijani chỉ trích: "Tổng thống Mỹ đã đẩy khu vực vào hỗn loạn với những 'hy vọng hão huyền' và đang lo lắng về thương vong nhiều hơn nữa của binh lính Mỹ".
Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã phá hủy và đánh chìm 9 tàu của Iran, đồng thời gây thiệt hại lớn cho trụ sở hải quân Iran. Bức tranh tổng thể cho thấy một cuộc khủng hoảng đang lan rộng và phức tạp hóa, với nguy cơ leo thang không ngừng.



