Mexico chìm trong bạo lực sau cái chết của trùm ma túy El Mencho
Sau khi trùm ma túy khét tiếng người Mexico Nemesio "El Mencho" Oseguera bị bắt giữ và tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự, làn sóng bạo lực trả đũa từ các băng đảng tội phạm đã bùng phát dữ dội, để lại hậu quả nghiêm trọng trên khắp đất nước. Vào ngày 23 tháng 2, một loạt các cuộc tấn công phối hợp đã xảy ra, gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Thiệt hại nặng nề từ các cuộc tấn công trả đũa
Ít nhất 25 thành viên của lực lượng cảnh sát quân sự Vệ binh Quốc gia Mexico đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này. Bên cạnh đó, Bộ trưởng An ninh Mexico cho biết 30 thành viên băng đảng cũng đã tử vong, cùng với một người dân thường không thuộc nhóm tội phạm. Hơn nữa, ít nhất 70 nghi phạm đã bị bắt giữ trên khắp 7 bang, phản ánh quy mô rộng lớn của làn sóng bạo lực.
Các vụ tấn công đã để lại một cảnh tượng hỗn loạn, với một dãy dài những chiếc xe bị thiêu rụi, trong đó có cả một xe buýt trường học ở bang Oaxaca. Hình ảnh này cho thấy mức độ tàn phá và sự liều lĩnh của các băng đảng khi nhắm mục tiêu vào cả phương tiện công cộng. Do tình hình bất ổn, nhiều trường học buộc phải đóng cửa, và phần lớn đường phố trở nên vắng tanh khi binh lính cùng lực lượng an ninh tiến hành rà soát khu vực để đảm bảo an toàn.
Chiến dịch bắt giữ El Mencho và hậu quả
Chiến dịch quân sự nhằm vào El Mencho diễn ra vào ngày 22 tháng 2, và nhà chức trách Mexico đã công bố chi tiết vào ngày hôm sau. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ricardo Trevilla, nơi ẩn náu của trùm tội phạm này đã bị phát hiện nhờ một chuyến thăm của người tình. Thông qua công tác tình báo quân sự, họ xác định được vị trí một người thân tín đưa người tình của El Mencho đến một cơ sở ở thị trấn Tapalpa, thuộc bang Jalisco. Tại đây, cô ta đã gặp El Mencho, và sau khi rời đi vào ngày 21 tháng 2, thông tin cho thấy trùm tội phạm vẫn còn ở lại địa điểm đó.
Trong cuộc đột kích, Oseguera cùng hai vệ sĩ đã bị thương và được đưa bằng trực thăng đến thủ đô Mexico City, nhưng cả ba đều không qua khỏi. Cái chết của El Mencho đã kích hoạt một làn sóng bạo lực trên diện rộng, khi những tay chân trung thành của băng đảng tiến hành các hành động trả đũa chính phủ, bao gồm việc chặn đường và đốt xe.
Phản ứng từ người dân và chính quyền
Du khách Mỹ Ryan Davis, đang đi nghỉ cùng bạn trai ở khu du lịch Puerto Vallarta, đã mô tả lại cảnh tượng hỗn loạn. Ông bị đánh thức bởi nhiều tiếng nổ lớn, ban đầu tưởng là pháo hoa, nhưng sau đó nhận ra đó là các vụ nổ từ bạo lực. "Đã xảy ra hỏa hoạn suốt cả ngày, và chúng tôi có thể nhìn thấy các đám cháy từ nhiều góc nhìn khác nhau trên sân thượng. Một số ở xa, một số ở gần; một số khói bốc lên như thể chạm vào bạn. Và sau đó, khi chiếc trực thăng này xuất hiện... Thật khó để thấy trong video, nhưng ở cả hai phía của trực thăng, có những người đàn ông với những khẩu súng rất lớn. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng họ là người tốt chứ không phải kẻ xấu", Davis chia sẻ.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã lên tiếng vào ngày 23 tháng 2, phủ nhận sự tham gia trực tiếp của Mỹ trong chiến dịch bắt giữ Oseguera, nhưng thừa nhận đã có trao đổi thông tin giữa hai bên. Cái chết của El Mencho được xem là một đòn giáng mạnh vào băng đảng Thế hệ mới Jalisco (CJNG), tổ chức bị nghi ngờ là nhà cung cấp fentanyl lớn vào thị trường Mỹ, làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến chống ma túy tại khu vực.
Tình hình hiện vẫn đang được giám sát chặt chẽ, với lực lượng an ninh tiếp tục tuần tra và ứng phó với các mối đe dọa từ băng đảng, trong khi người dân phải đối mặt với những hệ lụy từ cuộc xung đột kéo dài này.



