Ngày 2/8, Đại tá Worawut Nitiyawan, Trưởng đồn cảnh sát Huai Yai, đã chính thức gửi lời xin lỗi tới thân nhân ba nạn nhân người Thái Lan trong vụ án mạng nghiêm trọng tại tỉnh Chon Buri. Ông thừa nhận cơ quan điều tra đã thiếu sót trong việc trao đổi thông tin với gia đình các nạn nhân, đồng thời cam kết sẽ cải thiện việc cập nhật tiến độ điều tra trong các vụ mất tích trong thời gian tới.
Buổi làm việc diễn ra tại đồn cảnh sát Huai Yai với sự tham gia của lãnh đạo cảnh sát tỉnh Chon Buri. Theo lời kể của thân nhân, sau khi trình báo vụ mất tích của một gia đình ba người vào ngày 27/6, họ gần như không nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào từ phía điều tra viên. Chỉ đến khi sự việc vỡ lở, họ mới biết cả ba nạn nhân đã bị sát hại và thi thể bị chôn giấu nhằm che giấu tội ác.
Giải thích về động thái này, ông Worawut cho biết các điều tra viên vẫn âm thầm triển khai công việc, nhưng chủ động không công bố một số thông tin nhạy cảm để tránh ảnh hưởng đến quá trình phá án. Nhà chức trách đã nhiều lần khám xét nơi ở của gia đình nạn nhân và xác minh nhiều đầu mối, trong đó có những tài liệu liên quan đến việc vay tiền. Tuy nhiên, lãnh đạo đồn cảnh sát Huai Yai nhấn mạnh đây mới chỉ là những hướng điều tra ban đầu.
Bước ngoặt từ vụ án hai người Nga
Bước ngoặt của vụ án xuất hiện trong quá trình cảnh sát điều tra vụ mất tích của hai công dân Nga là Diana Nazimov (22 tuổi) và Roman Nazimov (17 tuổi). Hai chị em này được gia đình trình báo mất tích trước đó. Trong khi truy tìm, các điều tra viên phát hiện mối liên hệ giữa hai vụ án thông qua một số người và phương tiện liên quan. Từ những đầu mối đó, cảnh sát đã xác định được nghi phạm và tiến hành bắt giữ.
Thi thể của Diana và Roman được tìm thấy trong một ngôi mộ nông tại khu vực rừng ở tỉnh Chon Buri. Trong lúc tìm kiếm, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện thêm thi thể của vợ chồng Wichian, Chantana và con gái 18 tuổi Nichapha - một gia đình người Thái Lan. Cả ba nạn nhân đều bị bắn, trói rồi chôn trong một vườn dừa gần đó. Sự việc này cho thấy vụ án không chỉ dừng lại ở một cặp du khách nước ngoài.
Bốn nghi phạm bị bắt giữ và các cáo buộc
Ngày 31/7, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ hai đối tượng từng có tiền án là Thana Kerdthong (43 tuổi) và Thongchai Srinil (39 tuổi) tại tỉnh Sa Kaeo, giáp biên giới Campuchia. Cùng thời điểm, hai nghi phạm khác là Chatchanan Paen-aiam và Atsadang Chuwong cũng bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
Các nghi phạm bị khởi tố với nhiều cáo buộc nghiêm trọng, gồm:
- Giết người có chủ đích
- Che giấu thi thể
- Hiếp dâm
- Cướp tài sản
- Tàng trữ trái phép súng và vật liệu nổ
Hai trong số các nghi phạm đã có tiền án. Việc bắt giữ được thực hiện chỉ vài ngày sau khi thi thể các nạn nhân được tìm thấy.
Thủ tướng Thái Lan lên tiếng và mở rộng điều tra
Trước diễn biến phức tạp của vụ án, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã trực tiếp đến hiện trường vào ngày 1/8. Phát biểu tại đây, ông bày tỏ: "Tôi xin gửi lời xin lỗi tới những người anh em, bạn bè Nga vì sự việc đau lòng này đã xảy ra với các công dân Nga." Ông đồng thời khẳng định tất cả nghi phạm sẽ không được tại ngoại.
Nhà lãnh đạo Thái Lan cũng tiết lộ phạm vi điều tra nhiều khả năng sẽ được mở rộng. Cơ quan chức năng nghi ngờ nhóm tội phạm này có thể còn liên quan đến "một hoặc hai vụ án khác" chưa được phát hiện. Điều này cho thấy đây có thể là một chuỗi tội ác chứ không chỉ là một vụ án đơn lẻ.
Vụ án đang được cảnh sát Thái Lan tích cực điều tra mở rộng. Lời xin lỗi của cảnh sát địa phương ít nhiều cho thấy sự thừa nhận về những hạn chế trong quy trình thông báo cho người nhà nạn nhân, một vấn đề cần được khắc phục trong tương lai.



