Đại úy Lâm Thảo Duy: Ngọn lửa nhiệt huyết trong công tác thanh niên Công an Cà Mau
Lực lượng Công an nhân dân thường được biết đến với tính kỷ luật cao và môi trường làm việc nghiêm ngặt. Tuy nhiên, câu chuyện của Đại úy Lâm Thảo Duy, Phó Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau, đã cho thấy một góc nhìn khác: bên cạnh kỷ luật là tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và thái độ làm việc tích cực không ngừng nghỉ.
Người thủ lĩnh trẻ với bản lĩnh chính trị vững vàng
Đại úy Lâm Thảo Duy, người vừa được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc giai đoạn 2023-2025, hiểu rõ nhiệm vụ của một cán bộ Đoàn trong lực lượng vũ trang đòi hỏi không chỉ khả năng “truyền lửa” phong trào mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng. Thay vì đứng trên bục cao hô hào khẩu hiệu, Duy chọn cách hòa mình vào từng phong trào nhỏ nhất, đi đầu trong những nhiệm vụ khó khăn nhất.
Với vai trò Phó Trưởng ban Thanh niên, Duy trở thành “người kiến tạo” thầm lặng đằng sau hàng loạt chương trình, hoạt động quy mô của tuổi trẻ Công an tỉnh Cà Mau. Từ việc tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc những quyết sách đúng đắn về công tác thanh niên, đến trực tiếp điều hành các chiến dịch tình nguyện, mọi dấu chân của cô đều in đậm sự chỉn chu và sáng tạo.
Thanh xuân gắn liền với sự bình yên của nhân dân
Đối với Đại úy Lâm Thảo Duy, thanh xuân đẹp nhất là khi được gắn liền với sự bình yên của nhân dân và sự trưởng thành của đồng đội. Không khó để bắt gặp hình ảnh nữ Đại úy nhỏ nhắn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo trong những đợt hành quân về nguồn hay các chương trình thiện nguyện giúp đỡ bà con nghèo vùng sông nước Cà Mau.
Đôi bàn tay vốn quen cầm bút viết báo cáo nay lại thoăn thoắt cuốc đất trồng cây hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây-Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, hay tỉ mẩn chuẩn bị từng phần quà nhỏ trao tận tay những mảnh đời yếu thế. Chính những hành động dung dị mà chân thành này đã tạo nên bức chân dung sống động về người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
Vinh danh xứng đáng với Giải thưởng Lý Tự Trọng
Tối 26/3/2026, tại Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở Thủ đô Hà Nội, Trung ương Đoàn đã long trọng vinh danh 100 cán bộ Đoàn xuất sắc nhất toàn quốc. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, Đại úy Lâm Thảo Duy tự hào là 1 trong 13 cán bộ Đoàn tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân bước lên nhận Giải thư�ưởng Lý Tự Trọng cao quý.
Trước đó, những cống hiến của Duy đã được ghi nhận qua danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc giai đoạn 2023-2025, cùng vô số Bằng khen của Bộ Công an, Trung ương Đoàn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. “Với em, phần thưởng vô giá nhất chính là sự tin yêu của đồng chí, đồng đội và nụ cười rạng rỡ của bà con quê hương sông nước Cà Mau”, Duy chia sẻ đầy khiêm tốn.
Dấu ấn nổi bật trong công tác xung kích vì cộng đồng
Đại úy Lâm Thảo Duy đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong công tác thanh niên, bao gồm:
- Triển khai hàng loạt chiến dịch tình nguyện lớn với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng.
- Tham mưu xây dựng “Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện”, tiếp nhận hơn 5.400 đơn vị máu từ năm 2022 đến nay.
- Trong năm 2025, tổ chức hơn 120 hoạt động tuyên truyền, thu hút gần 20.000 lượt người tham gia và phát hàng chục nghìn tờ rơi.
- Ghi dấu ấn qua công trình số hóa Khu di tích quốc gia Hòn Đá Bạc và truyền thông về Đề án 06, thu hút hàng triệu lượt tiếp cận trên không gian mạng.
Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 không chỉ là vòng nguyệt quế ngọt ngào dành riêng cho cá nhân Đại úy Lâm Thảo Duy, mà còn là niềm tự hào của toàn lực lượng tuổi trẻ Công an Cà Mau. Duy đã và đang thực hiện xuất sắc vai trò của một người “truyền lửa”, khơi dậy trong thế hệ trẻ khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm.
Sau vinh quang, Duy lại trở về với nhịp điệu hối hả của công việc thường ngày. Chặng đường phía trước dẫu còn nhiều gian nan, thử thách, nhưng với ngọn lửa nhiệt huyết đang bừng cháy, Duy tiếp tục tự tin cùng đồng đội viết tiếp những trang sử đẹp nhất của tuổi trẻ Công an Cà Mau, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân nơi cuối trời nam Tổ quốc.



