Nữ sinh 15 tuổi đỗ Bắc Đại, từ chối danh xưng 'thần đồng'
Nữ sinh 15 tuổi đỗ Bắc Đại, từ chối danh xưng 'thần đồng'

Xu Haolin, 15 tuổi, học sinh trường THPT số 1 Trì Châu, tỉnh An Huy (Trung Quốc), vừa trúng tuyển trường Quản lý Quang Hoa thuộc Đại học Bắc Kinh với 699 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học (gaokao) năm nay. Cô bé hai lần học vượt lớp, bỏ qua lớp 2 và lớp 6, để học cùng khối với anh trai và thuận tiện cho mẹ đưa đón.

Thành tích ấn tượng của hai anh em

Theo SCMP, anh trai của Haolin là Xu Haotian (17 tuổi) đạt 688 điểm, còn Haolin đạt 699 điểm trên tổng số 750 điểm. Với số điểm này, Haolin lọt top 100 thí sinh có điểm cao nhất tỉnh An Huy. Haotian được nhận vào khoa Vật lý thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, một trong những trường top đầu cả nước.

Cả hai anh em đều có thành tích học tập xuất sắc, nhưng họ không coi mình là thần đồng. Trên mạng xã hội, nhiều người gọi Haolin là “thần đồng”, nhưng cô bé khiêm tốn từ chối: “Tôi không nghĩ tài năng và trí thông minh của mình đủ để được gọi như vậy”.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phương pháp học tập hiệu quả

Chia sẻ về bí quyết học tập, hai anh em đều nhấn mạnh việc học hiệu quả quan trọng hơn làm thật nhiều bài tập. Haotian cho rằng giữ tâm lý bình tĩnh giúp họ thể hiện tốt nhất trong các kỳ thi. Trong khi đó, Haolin cho rằng cách giảm lo lắng hiệu quả là nghỉ ngơi khi cảm thấy quá tải. Họ cũng khuyên học sinh nên dành thời gian xem lại các lỗi sai và chủ động tìm kiếm sự hướng dẫn từ giáo viên, bạn bè.

Để giải tỏa áp lực, Haotian thường đá bóng và chơi rubik. Cậu có thể hoàn thành một khối rubik 3x3x3 chỉ trong 9 giây. “Việc vận động và thư giãn hợp lý giúp tôi mở rộng tư duy, đồng thời cải thiện đáng kể hiệu quả giải bài”, Haotian chia sẻ.

Sở thích cá nhân và tinh thần đồng đội

Haolin dành thời gian cho âm nhạc và khiêu vũ. Cô bé đã vượt qua kỳ thi piano cấp độ 10 tại Trung Quốc – cấp độ cao nhất dành cho người chơi nghiệp dư. Haolin cho rằng sở thích và đam mê không phải là sự lãng phí thời gian, mà giúp rèn luyện tâm tính, giảm căng thẳng và duy trì trạng thái học tập hiệu quả.

Hai anh em lớn lên bên nhau, vừa là anh em, vừa là những người đồng hành trên con đường học tập. Họ cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy nhau tiến bộ. Khi một người gặp khó khăn, người còn lại luôn sẵn sàng hỗ trợ và động viên. Haotian tự hào: “Khi vào đại học, tôi có thể nói với các bạn cùng lớp rằng tôi có một cô em gái đang học ở Đại học Bắc Kinh, em còn nhỏ hơn tôi 2 tuổi”. Haolin cũng dành nhiều lời khen cho anh trai: “Anh trai là người có năng khiếu bẩm sinh. Thành tích của anh ấy ở cấp trung học liên tục tiến bộ vượt bậc. Vật lý là thế mạnh của anh!”.

Bối cảnh kỳ thi gaokao

Năm nay, 12,9 triệu học sinh Trung Quốc đăng ký tham dự gaokao. Tỷ lệ trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu khác nhau giữa các tỉnh. Tại An Huy, khoảng một nửa số thí sinh được nhận vào đại học, trong đó, 7% đạt trên 600 điểm.

Câu chuyện về hai anh em đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt là phương pháp giáo dục của gia đình. Một người đặt câu hỏi: “Một gia đình như thế nào mới có thể nuôi dạy được hai anh em xuất sắc như vậy?”. Một người khác bình luận: “Mọi người quá khiêm tốn. Chỉ chăm chỉ thôi thì chưa đủ để vào được Đại học Bắc Kinh”.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình