Tối 2/8, vở diễn “Nơi kết thúc bắt đầu” đã khép lại hành trình 3 năm của sân khấu kịch Thiên Đăng tại TP.HCM. Ngay sau khi màn nhung hạ xuống, các nghệ sĩ cùng thể hiện một đoạn trong ca khúc “Nhắm mắt thấy mùa hè”, cúi đầu chào và vẫy tay tạm biệt khán giả. Dưới hàng ghế, hàng trăm người xem xúc động nán lại đến giây phút cuối cùng.
Nghệ sĩ nghẹn ngào chia tay nơi gắn bó 3 năm
Trên trang cá nhân, diễn viên Vân Trang bày tỏ: “Tạm biệt 3 năm gắn bó. Cái cảm giác cuối mỗi suất diễn, cúi chào khán giả và nhìn xuống mọi người vẫn ở đó trông lên, không muốn rời đi có lẽ là cái cảm giác lấp lánh, vô giá mà sân khấu đã dành tặng cho người nghệ sĩ. Dù có bao nhiêu năm nữa trôi, tôi vẫn mong mình có đủ may mắn để vẫn được tiếp tục đứng dưới ánh đèn ấy, hết lòng để kể những câu chuyện bằng cả trái tim. Chờ ngày lời hứa nở hoa”.
Nghệ sĩ Hữu Châu cũng đăng tải những hình ảnh hậu trường cùng đồng nghiệp tại sân khấu Thiên Đăng. Ông chia sẻ: “Suất cuối của vở Người đi ngược dòng và cũng là suất cuối cùng tôi diễn ở đây. Vậy là với sân khấu này tôi đã dàn dựng được 2 vở, âu cũng là kỷ niệm”.
Lời tạm biệt chính thức từ ban quản lý
Thông qua fanpage, đại diện sân khấu kịch Thiên Đăng viết: “Ba năm không phải là một hành trình quá dài, nhưng đủ để lưu giữ biết bao câu chuyện và những cuộc gặp gỡ đáng nhớ. Cảm ơn vì đã cùng Thiên Đăng đi qua một chặng đường thật đẹp. Khép lại một hành trình”.
Ý nghĩa tên gọi Thiên Đăng
Sân khấu kịch Thiên Đăng được thành lập vào tháng 7/2023. Khi đó, nghệ sĩ Thành Lộc giải thích về tên gọi: “Tên được đặt là Thiên Đăng (đèn trời) nhưng cũng là ngọn đèn sân khấu bởi vì với người nghệ sĩ thì sân khấu là đạo trời, đạo làm người, là lẽ sống mà họ phải hết lòng tận tụy, phụng sự”.
Những vở diễn để lại dấu ấn
Trong 3 năm hoạt động, sân khấu Thiên Đăng đã dàn dựng nhiều vở diễn được khán giả yêu mến như Giáng Hương, Cô giáo Duyên, Lộ hàng, 13 đức thầy, Những con ma nhà hát, Người đi ngược dòng... Sự ra đi của sân khấu này để lại khoảng trống trong lòng những người yêu kịch nói tại TP.HCM.



