Từ 5 giờ 50 phút sáng 2.8, hơn 40 trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” của Báo Thanh Niên đã tụ hội tại trụ sở Công ty CP lữ hành Vietluxtour (đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) để khởi hành chuyến du lịch về nguồn đặc biệt. Các em sẽ đến Đền Bến Dược, tham quan khu di tích địa đạo Củ Chi và vui chơi tại công viên nước TTC Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh).
Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Công ty CP lữ hành Vietluxtour, đã có mặt từ sớm để chào đón và động viên các em trước khi lên đường. Ông chia sẻ: “Vietluxtour rất vui khi đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, tổ chức các tour về nguồn để các em vừa học tập, vừa vui chơi thoải mái sau một năm học. Đặc biệt, chương trình năm nay được tổ chức trong dịp kỷ niệm 5 năm Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời – dấu mốc ghi nhận một hành trình bền bỉ kết nối cộng đồng, đồng hành cùng các em bằng nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Chúc các em có một chuyến về nguồn nhiều niềm vui, có thêm sự tự tin và thật nhiều kỷ niệm đẹp trên hành trình trưởng thành của các em sau này”.
Dấu mốc 5 năm một hành trình nhân văn
Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng Ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, cũng có mặt để tiễn các em lên đường. Ông gửi lời cảm ơn đến Vietluxtour vì đã đồng hành trong 4 năm qua, giúp các em có thêm niềm vui tinh thần bên cạnh sự hỗ trợ vật chất của chương trình. Dịp này, nhà báo Nguyễn Đức Tú đã trao thư cảm ơn của Báo Thanh Niên đến ông Trần Thế Dũng, tri ân những đóng góp của Vietluxtour, đồng thời cảm ơn cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên và lái xe của đơn vị đã hỗ trợ nhiệt tình trong suốt các hành trình vừa qua.
Trước giờ xuất phát, mỗi em nhận được một phần quà bánh kẹo do Công ty TNHH TM Trung Minh Thành tài trợ. Những món quà nhỏ càng làm tăng thêm niềm háo hức cho các em trước chuyến đi dài hơn 1 tiếng đồng hồ về vùng đất thép Củ Chi.
Dâng hương tại Đền Bến Dược và khám phá địa đạo Củ Chi
Điểm dừng chân đầu tiên là Đền Bến Dược (TP.HCM). Tại đây, các em thành kính dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Tiếp đó, đoàn di chuyển đến Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi – một trong những di tích nổi tiếng gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Tại đây, các em được nghe thuyết minh về quá trình hình thành, phát triển của hệ thống địa đạo, cùng những câu chuyện lịch sử hào hùng về quân và dân Củ Chi trong thời kỳ kháng chiến. Qua đó, các em thấu hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay, thêm tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam.
Em Trần Lê Khánh Mai, lớp 7 Trường THCS Hà Huy Tập, hào hứng chia sẻ: “Đây là năm thứ ba con được đi tham quan cùng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Mẹ bận đi làm nên cho dù nghỉ hè con cũng không được đi đâu chơi nên năm nào con cũng chờ có thông tin đi chơi miễn phí từ chương trình là con đăng ký liền. Lần đầu tiên con được đi tham quan UBND TP.HCM, lần thứ hai đi tham quan khu du lịch Rừng Sác và năm nay là đi tham quan địa đạo Củ Chi. Mặc dù con cũng có mấy lần về Củ Chi thăm bà con nhưng đây là lần đầu tiên con được thuyết minh rõ hơn về vùng đất thép, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Bến Dược và chui hầm địa đạo quá là ấn tượng. Con quá ngưỡng mộ và trân quý khi các ông các chú chịu bao gian khổ, sống và chiến đấu ở trong địa đạo sâu và hẹp như vậy”.
Em Nguyễn Tấn Quý, lớp 6 Trường THCS Bình Trị Đồng, chia sẻ đây là lần đầu tiên em được tham gia chương trình nên còn nhút nhát. Thế nhưng chỉ sau khi vừa bước lên xe, em đã nhanh chóng hòa đồng cùng các bạn, tham gia mọi trò chơi và tự tin làm đội trưởng trong các trò chơi vận động. Cùng với việc khám phá lịch sử, các em còn được trải nghiệm các trò chơi tập thể, rèn kỹ năng làm việc nhóm và gắn kết các thành viên. Ai cũng hào hứng, nhiệt tình và nhận về những phần quà yêu thích do các cô chú ở Vietluxtour trao tặng.
Thỏa sức vẫy vùng tại công viên nước Trảng Bàng
Sau khi dùng cơm trưa tại nhà hàng Bến Dược, đoàn tiếp tục di chuyển đến công viên nước TTC Trảng Bàng (Trảng Bàng Aqua Park, P.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), cách địa đạo Củ Chi khoảng 30 phút đi xe. Ngay khi vừa nhìn thấy công viên nước, các em đã hò reo thích thú. Các em vội thay đồ, lắng nghe hướng dẫn an toàn dưới nước rồi chạy ào xuống làn nước mát, thỏa sức vui đùa giữa cái nắng gắt của vùng Trảng Bàng.
Em Nguyễn Anh Thư, lớp 10 Trường THPT Vĩnh Lộc, bày tỏ: “Hôm nay con và các bạn đã có một ngày quá ý nghĩa, quá vui. Con cám ơn các cô chú ở Công ty Vietluxtour, các cô chú ở Báo Thanh Niên đã cho chúng con có được chuyến tham quan này. Qua chuyến đi, con được thấy tận mắt địa đạo, hiểu hơn về tinh thần chiến đấu, hy sinh của các chiến sĩ du kích ở Củ Chi, mang lại hòa bình cho thế hệ ngày hôm nay và vui chơi thật vui tại công viên nước. Năm sau, con mong được đi tiếp chuyến đi vui như thế này”.
Chuyến đi do Vietluxtour tổ chức hoàn toàn miễn phí cho các em, nằm trong chuỗi hoạt động nhân văn của chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” – một sáng kiến của Báo Thanh Niên nhằm đồng hành, chăm lo cho những trẻ em mất cha mẹ vì đại dịch Covid-19. Không chỉ mang lại niềm vui, những chuyến về nguồn như thế này còn giúp các em thêm hiểu biết lịch sử, thêm yêu quê hương, tự tin bước tiếp trên hành trình phía trước.



