Phố Đêm Chợ Nhỏ Pleiku: Kỳ Vọng Lớn, Thực Tế Thưa Vắng Sau Thời Gian Ngắn
Phố Đêm Chợ Nhỏ Pleiku: Thưa Vắng Sau Thời Gian Ngắn

Phố Đêm Chợ Nhỏ Pleiku: Từ Kỳ Vọng Đến Thực Tế Thưa Vắng

Phố đêm Chợ Nhỏ, tọa lạc tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, chính thức khai trương vào ngày 30 tháng 1, với không gian trải dọc tuyến đường Phùng Hưng và hai bên bờ kè suối Hội Phú. Khi ra mắt, ông Nguyễn Xuân Phước, Bí thư Đảng ủy phường, đã bày tỏ kỳ vọng lớn lao rằng nơi đây sẽ tạo ra một không gian sinh hoạt, vui chơi và trải nghiệm mới mẻ cho người dân địa phương cũng như du khách. Mục tiêu ban đầu là từng bước phát triển phố đêm này thành một điểm nhấn đô thị quan trọng và động lực cho kinh tế đêm của địa phương.

Thực Trạng Thưa Vắng Sau Thời Gian Ngắn

Tuy nhiên, thực tế diễn ra hoàn toàn trái ngược với những kỳ vọng ban đầu. Phố đêm Chợ Nhỏ chỉ duy trì được không khí nhộn nhịp trong một khoảng thời gian rất ngắn sau khi khai trương. Sau đó, lượng khách tham quan bắt đầu giảm mạnh một cách đáng kể, dẫn đến nhiều thời điểm cả tuyến phố đi bộ trở nên thưa vắng một cách đáng buồn. Một trong những nguyên nhân chính được chỉ ra là việc ngăn đường từ 18 giờ mỗi ngày để tạo không gian đi bộ. Điều này khiến không ít người dân và du khách cảm thấy ngại ngùng khi phải gửi xe ở xa và đi bộ vào bên trong, làm giảm sức hút tổng thể của khu phố.

Thiếu Điểm Nhấn Đặc Trưng Và Hoạt Động Đơn Điệu

Bên cạnh đó, phố đêm Chợ Nhỏ chưa thể tạo ra được một điểm nhấn riêng biệt và độc đáo để thu hút du khách. Các hoạt động ẩm thực và giải trí tại đây vẫn còn khá đơn điệu, thiếu đi những nét đặc trưng văn hóa của vùng cao nguyên Gia Lai. Sự thiếu hụt này khiến phố đêm không đủ sức hấp dẫn để giữ chân du khách trong thời gian dài, dẫn đến tình trạng khách lui tới ngày càng ít dần.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nhiều hộ kinh doanh tại khu vực này đã lên tiếng chia sẻ về những khó khăn mà họ phải đối mặt kể từ khi phố đêm Chợ Nhỏ đi vào hoạt động. Việc buôn bán gặp nhiều trở ngại do sự bất tiện trong di chuyển và lượng khách hàng sụt giảm nghiêm trọng. Một số quán cà phê và quán ăn thậm chí đã rơi vào tình trạng ế ẩm kéo dài, buộc phải đóng cửa hoàn toàn hoặc không thể duy trì hoạt động bán hàng vào ban đêm.

Ghi Nhận Thực Tế Vào Tối 7 Tháng 4

Vào tối ngày 7 tháng 4, không gian phố đêm Chợ Nhỏ chỉ lác đác vài người dân địa phương đi dạo thư thả, cùng với một số ít du khách ghé qua trong chốc lát. Nhiều người tỏ ra thất vọng rõ rệt khi nhận thấy khu phố thiếu đi những nét đặc trưng riêng biệt và hấp dẫn.

Anh Nguyễn Đình Hoàng, một du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, đã chia sẻ quan điểm của mình: "Tôi nghĩ rằng nên tổ chức các hoạt động có điểm nhấn theo từng ngày cụ thể, thay vì dàn trải đều đặn suốt cả tuần như hiện nay. Với tình hình hiện tại, phố đêm Chợ Nhỏ chưa đủ sức hấp dẫn, và rất dễ trở thành một phố đêm… chợ vắng."

Yêu Cầu Cấp Thiết Về Điều Chỉnh Và Phát Triển Bền Vững

Thực trạng này đặt ra một yêu cầu cấp thiết về việc cần sớm điều chỉnh cách thức tổ chức và tạo ra những sản phẩm đặc trưng, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Chỉ khi nào phố đêm Chợ Nhỏ có thể khắc phục được những điểm yếu hiện tại, nơi đây mới có cơ hội phát triển một cách bền vững và thực sự trở thành điểm đến đúng như kỳ vọng ban đầu của chính quyền và người dân.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hằng đêm, từ 18 giờ, tuyến đường dọc hai bên bờ suối Hội Phú tại phường Pleiku vẫn được ngăn lại để phục vụ cho phố đi bộ. Tuy nhiên, hàng quán trên tuyến phố này lại rơi vào cảnh vắng khách triền miên. Thậm chí, phố đi bộ đôi khi chỉ còn tiện lợi cho việc tập thể dục buổi tối của một số ít người dân sống gần đó.

Một ví dụ điển hình là quán cà phê Voi Bản Đôn, nơi đã buộc phải đóng cửa vào buổi tối do tình trạng vắng khách. Nguyên nhân chính là sự bất tiện khi khách hàng phải gửi xe ở xa và đi bộ vào quán. Dù slogan "Pleiku để nhớ, để thương" được treo tại đây khá ý nghĩa, nhưng nó vẫn không đủ sức thu hút đông đảo du khách.

Đến gần 21 giờ, hàng quán hai bên bờ suối Hội Phú vẫn trong tình trạng thưa vắng khách một cách đáng ngại, hoàn toàn trái ngược với thời điểm trước khi phố đi bộ được mở ra. Chỉ có một vài gian hàng nhỏ bán đồ ăn vặt dám bày bán giữa lòng tuyến phố, trong khi phần lớn các cửa hàng khác đã đóng cửa im lìm.