Ngày 26/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng xác nhận tàu Khôi Nguyên 18 chở 62 người đã bị chìm ở Biển Đông do thời tiết xấu. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng Việt Nam đã phối hợp khẩn trương tới hiện trường, cùng sự hỗ trợ từ phía Trung Quốc gồm tàu và trực thăng, cùng các tàu gần khu vực tàu gặp nạn.
Diễn biến công tác cứu hộ
Theo bà Phạm Thu Hằng, tính đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã cứu sống 45 người. Các tàu cá và lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm những người mất tích còn lại. Công tác cứu hộ được triển khai với mọi biện pháp sẵn sàng hỗ trợ công dân kịp thời.
Thông tin đến gia đình nạn nhân
Chính quyền địa phương đã kịp thời thông báo cho gia đình các nạn nhân về tình hình, liên tục cập nhật kết quả tìm kiếm cứu nạn và các biện pháp tiếp theo để đưa công dân về bờ an toàn. Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: “Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ phía Việt Nam tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và mong hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại”.
Phối hợp quốc tế
Vụ việc cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong công tác cứu hộ trên biển. Các lực lượng Trung Quốc đã điều động tàu, trực thăng và tàu gần khu vực hỗ trợ. Hiện tại, Việt Nam tiếp tục triển khai các tàu cá và lực lượng chức năng để mở rộng phạm vi tìm kiếm những người còn lại.



