Hơn nửa thế kỷ trôi qua, bà Trần Thị Bích Lan (phường Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn chưa nguôi nỗi mong mỏi tìm được hài cốt anh trai là liệt sĩ Trần Văn Hanh, hy sinh năm 1968 trong Chiến dịch Mậu Thân. Gia đình bà đã lập một ngôi mộ gió tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Phú Thọ) ngay cạnh phần mộ của cha mẹ, với hy vọng một ngày anh được trở về đoàn tụ.
Niềm hy vọng từ Chiến dịch 500 ngày đêm
Chiến dịch 500 ngày đêm do Nhà nước phát động nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp ADN đã thắp lên hy vọng mới cho gia đình bà Lan. Bà đã được lấy mẫu tóc và máu để phục vụ đối chiếu. "Gia đình tôi tổ chức tìm kiếm nhân thân đã nhiều năm nay, tốn rất nhiều chi phí, công sức. Năm nay, thông qua 'chiến dịch 500 ngày đêm', dù hy vọng có thể rất mong manh, nhưng gia đình tôi vẫn hy vọng sẽ tìm thấy anh", bà Lan chia sẻ.
Bà Lan kể lại hình ảnh người anh trai qua lời mẹ: anh là công nhân Nhà máy Dệt Nam Định, yêu văn nghệ, thường hát bài "Tiếng đàn Ta Lư" bên cây đàn guitar. Mỗi lần nghe lại giai điệu ấy, bà có cảm giác như anh vẫn còn đâu đây.
Ký ức vẹn nguyên ngày tiễn anh lên đường
Cùng chung nỗi niềm, ông Đặng Quốc Tuấn (SN 1963, phường Hòa Bình, Phú Thọ) có em trai liệt sĩ Đặng Trường Thanh hy sinh tại An Giang. Hơn 10 năm trước, gia đình đưa hài cốt anh về quê an táng, đến năm 2025, ông Tuấn quyết định chuyển mộ đến Lạc Hồng Viên để anh nằm cạnh cha mẹ. "Đó là lần cuối cùng tôi được gặp anh. Khi ấy tôi mới 7 tuổi, nhưng hình ảnh ấy không bao giờ phai mờ", ông Tuấn nhớ lại.
Liệt sĩ Đặng Trường Thanh nhập ngũ năm 18-19 tuổi, dù có cơ hội ở lại đơn vị nhưng anh tình nguyện vào chiến trường miền Nam. Ông Tuấn tự hào: "Anh còn rất trẻ, chưa lập gia đình nhưng đã tự nguyện xung phong ra trận. Đó là niềm tự hào của cả gia đình".
Đạo lý uống nước nhớ nguồn
Mỗi dịp 27/7, gia đình bà Lan và ông Tuấn lại quây quần tưởng nhớ người thân. Bà Lan nhấn mạnh: "Tôi luôn nhắc các thế hệ sau phải ghi nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ và sự hy sinh vô cùng lớn lao của các anh hùng liệt sĩ. Đó là điều gia đình tôi luôn gìn giữ".
Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là chương trình tìm kiếm, mà còn là hành trình thắp lên hy vọng đưa những người con hy sinh trở về với gia đình, để những ngôi mộ gió được thay bằng nơi an nghỉ thật sự.



