Tối 22/7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận “Một thời hoa lửa” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Trong khuôn khổ chương trình, ca khúc “Hàng bia trắng” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã chính thức được giới thiệu.
Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung: Gửi gắm trăn trở vào từng giai điệu
Chia sẻ về tác phẩm, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết anh đã ấp ủ ca khúc qua nhiều năm tháng. Ca từ được viết bằng ngôn ngữ giản dị, gần gũi, không hoa mỹ nhưng chứa đựng cảm xúc tự nhiên, như lời thì thầm bên những nghĩa trang bạt ngàn. “Hàng bia trắng” là nén tâm nhang thành kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ, đồng thời là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Ca sĩ Thu Thủy: Bật khóc khi đọc ca từ
Ca sĩ Thu Thủy, Quán quân Sao Mai 2017, hiện là nghệ sĩ-chiến sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, là người thể hiện ca khúc. Cô chia sẻ: “Khi nhận tác phẩm từ nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và cầm bản ký âm trong phòng thu, tôi đã phải dành 15-20 phút đầu chỉ để đọc ca từ, trấn tĩnh lại vì quá xúc động và đã bật khóc. Ca từ gần gũi, đời thường nhưng chạm rất sâu. Càng hát, tôi càng cảm nhận được tâm tư sâu lắng mà tác giả gửi gắm. Là người lính, nghệ sĩ Quân đội, tôi hát bằng tất cả sự tri ân và lòng biết ơn chân thành nhất gửi tới các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.”
Ra mắt trong dịp đặc biệt
Ca khúc được ra mắt đúng vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang thực hiện đợt cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những giai điệu triết luận nhưng đong đầy nước mắt của “Hàng bia trắng” không chỉ là món quà tinh thần tri ân các anh hùng, mà còn thôi thúc trách nhiệm của thế hệ hôm nay: trả lại tên cho những người con đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.



