Ít nhất 21 người mất tích sau khi một chiếc thuyền chở khách du lịch bị chìm ở vùng biển tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia, vào ngày 23/7. Con thuyền mang tên KM Lestari Maju, chở theo 40 hành khách và 6 thành viên thủy thủ đoàn, đã gặp nạn khi đang trên đường từ cường Banggai đến thị trấn Bokan Kepulauan.
Chi tiết vụ việc
Theo thông tin từ cơ quan tìm kiếm và cứu hộ địa phương, vụ chìm thuyền xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương. Nguyên nhân ban đầu được cho là do thời tiết xấu và sóng lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã triển khai tàu, thuyền và máy bay để tìm kiếm những người mất tích.
Đến trưa cùng ngày, 25 người đã được cứu sống, trong đó có 22 hành khách và 3 thủy thủ. Tuy nhiên, 21 người khác vẫn đang mất tích. Hoạt động tìm kiếm đang được mở rộng ra khu vực lân cận với sự hỗ trợ của ngư dân và các tàu thuyền khác.
Phản ứng của chính quyền
Phát ngôn viên của cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Nam Sulawesi, ông Wahyudi, cho biết: "Chúng tôi đã huy động tối đa nguồn lực để tìm kiếm các nạn nhân. Thời tiết hiện tại vẫn khá xấu, gây khó khăn cho công tác cứu hộ." Ông cũng kêu gọi sự hỗ trợ từ các tàu thuyền trong khu vực để giúp đỡ.
Vụ chìm thuyền này là một thảm họa hàng hải mới tại Indonesia, quốc gia vốn thường xuyên xảy ra các tai nạn tương tự do vi phạm các tiêu chuẩn an toàn và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Năm 2018, một thảm họa phà nghiêm trọng trên hồ Toba đã khiến hơn 160 người thiệt mạng.
Kêu gọi hỗ trợ
Chính quyền địa phương đã thiết lập trung tâm chỉ huy tại cảng Banggai để điều phối hoạt động cứu hộ. Gia đình các nạn nhân đang tập trung tại đây để chờ đợi thông tin. Các đội cứu hộ tiếp tục làm việc xuyên đêm với hy vọng tìm thấy người sống sót.



