Phụ nữ tử vong sau khi nhổ răng tại phòng khám tư nhân ở Ấn Độ, bác sĩ bỏ trốn
Một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại bang Jharkhand, Ấn Độ, khi một phụ nữ tử vong vào ngày 17/3 sau khi nhổ răng tại một phòng khám tư nhân. Chủ phòng khám, bác sĩ Ashraf Ali, đã bỏ trốn ngay sau cái chết của bệnh nhân, để lại nhiều câu hỏi về trách nhiệm y tế.
Chi tiết vụ việc và hành động của chính quyền
Theo thông tin từ cảnh sát, nạn nhân được xác định là Vijayanti Devi, cư dân của Kasimpur thuộc huyện Aurangabad, bang Bihar. Sức khỏe của bà xấu đi nhanh chóng sau khi nhổ răng tại phòng khám tư nhân ở thị trấn Hariharganj. Mặc dù được đưa ngay đến Trung tâm Y tế Cộng đồng, các bác sĩ tại đây không thể cứu sống bà.
Sau khi người nhà nạn nhân nộp đơn khiếu nại bằng văn bản, cáo buộc bác sĩ tắc trách nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã nhanh chóng niêm phong phòng khám tư nhân này. Cảnh sát Hariharganj hiện đang tích cực truy tìm bác sĩ Ali và điều tra vụ việc, với khả năng sẽ sớm lập biên bản ban đầu để làm rõ nguyên nhân.
Bối cảnh và mối lo ngại về tắc trách y tế
Mặc dù nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết của người phụ nữ vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng vụ việc này làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc về tình trạng tắc trách y tế tại Ấn Độ. Các trường hợp tử vong do sai sót trong chăm sóc sức khỏe không phải là hiếm gặp ở quốc gia này.
Ví dụ, vào tháng 12/2025, một phụ nữ ở Barabanki, bang Uttar Pradesh đã tử vong sau khi một bác sĩ lang băm thực hiện ca phẫu thuật sỏi thận trong khi xem video hướng dẫn trên YouTube. Bác sĩ này, trong tình trạng say xỉn, đã không lấy sỏi thận mà lại cắt đứt nhiều dây thần kinh ở dạ dày, ruột non và thực quản, dẫn đến tử vong thương tâm. Một vụ án đã được lập hồ sơ chống lại bác sĩ giả mạo đó.
Vụ việc mới nhất tại Jharkhand một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường giám sát và quản lý các cơ sở y tế tư nhân, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và ngăn chặn những bi kịch tương tự trong tương lai.



