Mẹ mắc ung thư cần tiền chữa trị, con gái nhờ bật khóc cầu cứu
Mẹ ung thư cần tiền chữa trị, con gái cầu cứu

Một câu chuyện đầy nước mắt vừa được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi xót xa. Đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị H., một người mẹ đơn thân đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối. Con gái chị, bé Nguyễn Thị Kim N. mới 8 tuổi, đã bật khóc gọi điện cho người thân, cầu cứu sự giúp đỡ để có tiền chữa trị cho mẹ.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Chị H. sống cùng con gái nhỏ tại một căn nhà trọ nhỏ ở quận Bình Tân, TP.HCM. Chị làm nghề bán vé số dạo, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Cách đây hơn một năm, chị phát hiện mình mắc ung thư vú, nhưng vì không có tiền nên chị chỉ dám mua thuốc nam về uống. Đến khi bệnh trở nặng, chị mới nhập viện thì bác sĩ cho biết ung thư đã di căn.

Hiện tại, chị H. đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Mỗi đợt hóa trị, xạ trị tốn hàng chục triệu đồng, trong khi chị không có bảo hiểm y tế. Số tiền ít ỏi dành dụm được đã nhanh chóng cạn kiệt. Chị phải vay mượn khắp nơi để có tiền chữa bệnh, nhưng cũng không đủ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Con gái nhỏ khóc cầu cứu trong tuyệt vọng

Bé Kim N. là học sinh lớp 3 tại một trường tiểu học gần nhà. Từ ngày mẹ bệnh, bé phải tự lo cho bản thân, đi học rồi về nhà nấu cơm, chăm sóc mẹ. Trong một lần điện thoại cho người thân, bé đã bật khóc nức nở: "Cô ơi, mẹ cháu bệnh nặng lắm, không có tiền chữa. Cháu sợ mẹ chết. Cô giúp cháu với!". Câu nói của bé khiến ai nghe cũng phải rơi nước mắt.

Người thân của gia đình đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ. Chỉ sau vài giờ, bài viết đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận, cùng nhiều lời động viên, ủng hộ từ mọi người.

Lời kêu gọi từ cộng đồng

Nhiều nhà hảo tâm đã liên hệ, gửi tiền hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, số tiền cần cho quá trình điều trị dài hạn vẫn còn rất lớn. Chị H. cho biết, chị chỉ mong có đủ tiền để tiếp tục hóa trị, kéo dài sự sống để nhìn con gái lớn lên. Bé Kim N. cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ mẹ con chị.

Câu chuyện của mẹ con chị H. là một trong những hoàn cảnh đáng thương, cần sự chung tay của cộng đồng. Hy vọng rằng, với sự giúp đỡ từ mọi người, chị H. sẽ có thêm nghị lực để chiến đấu với bệnh tật và bé Kim N. sẽ không phải mất mẹ khi còn quá nhỏ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình