Mẹ hiến thận cứu con, nay bất lực nhìn con chạy thận trở lại
Mẹ hiến thận cứu con, nay bất lực nhìn con chạy thận

Anh Phạm Ngọc Chiến (SN 1991, trú tại thôn 10 Nghĩa Thái, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình) đang nằm mệt mỏi tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau nhiều giờ chạy thận. Cơ thể gầy gò, gương mặt hốc hác vì bệnh tật khiến người đàn ông 35 tuổi gần như kiệt sức.

Mẹ hiến thận nhưng chỉ duy trì được hơn 5 năm

Bà Nguyễn Thị Mỹ (SN 1965), mẹ anh Chiến, ngồi bên giường bệnh, mái tóc đã bạc quá nửa. Bà từng hiến một quả thận cho con trai vào tháng 8/2019. Ca ghép thận diễn ra thành công, nhưng đầu năm 2025, quả thận ghép bắt đầu suy giảm chức năng nghiêm trọng. Đến tháng 3/2026, anh Chiến buộc phải quay lại chạy thận nhân tạo.

“Các bác sĩ từng nói, quả thận của tôi nhỏ, không biết có duy trì được 15 năm hay không. Nhưng mới được hơn 5 năm thì cháu lại bị biến chứng và phải chạy thận trở lại”, bà Mỹ nói trong tiếng nấc.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chi phí ghép thận lần 2 lên tới 1,6 tỷ đồng

Hiện anh Chiến phải chạy thận định kỳ 2 lần/tuần, cơ thể suy kiệt, không còn khả năng lao động. Theo các bác sĩ, cơ hội tốt nhất để anh trở lại cuộc sống bình thường là được ghép thận lần thứ 2. Tuy nhiên, chi phí cho ca ghép cùng quá trình điều trị sau đó khoảng 1,6 tỷ đồng, vượt quá khả năng của hai mẹ con.

Chứng kiến mẹ đã dốc cạn sức lực và tiền bạc, anh Chiến nhiều lần nghẹn ngào nói: “Mẹ ơi, bán nhà đi! Nếu sau này mẹ con mình mất thì xin vào chùa...”. Nghe con nói, bà Mỹ đau đớn: “Căn nhà là tài sản duy nhất của 2 mẹ con, nếu bán đi thì sau này mẹ con tôi biết ở đâu?”.

Địa phương kêu gọi giúp đỡ

Bà Hoàng Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Hưng cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Chiến đặc biệt khó khăn. Bố mất sớm, hai mẹ con nương tựa nhau trong căn nhà nhỏ, mưu sinh bằng công việc không ổn định. “Thông qua báo Dân trí, kính mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ em Phạm Ngọc Chiến có kinh phí phẫu thuật ghép thận”, bà Hiền bày tỏ.

Bà Mỹ cho biết, toàn bộ số tiền tích góp đã cạn sạch, họ hàng người thân ai giúp được cũng đã giúp. Chi phí chữa bệnh cho anh Chiến từ trước đến nay khoảng 500-600 triệu đồng, những khoản vay nợ cũ vẫn chưa trả xong. Có những lúc trong túi không còn nổi vài chục nghìn đồng, người mẹ vẫn cố giấu nỗi lo để con yên tâm điều trị.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình