Một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử vừa được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Theo đó, một người phụ nữ trẻ đã giả làm cô dâu để vào nhà mẹ ruột của mình, sau đó tiết lộ một bí mật khiến người mẹ xúc động đến mức ngã quỵ xuống sàn.
Kế hoạch đặc biệt của người con gái
Chị Nguyễn Thị Hoa (30 tuổi, sống tại Hà Nội) đã lên kế hoạch tỉ mỉ để gặp lại mẹ ruột sau nhiều năm xa cách. Chị Hoa cho biết, do hoàn cảnh gia đình, chị phải sống xa mẹ từ nhỏ. Mới đây, chị quyết định tìm gặp mẹ nhưng lo sợ bà không nhận ra mình, nên đã nhờ bạn bè giúp đỡ.
“Tôi đã nhờ một người bạn đóng giả làm nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới, còn tôi giả làm cô dâu để vào nhà mẹ. Khi gặp mẹ, tôi đã ôm chầm lấy bà và nói: ‘Mẹ ơi, con là con gái của mẹ đây’. Lúc đầu mẹ tôi không tin, nhưng sau khi tôi kể lại những kỷ niệm thời thơ ấu, mẹ đã khóc và ngã quỵ xuống vì xúc động”, chị Hoa chia sẻ.
Phản ứng của người mẹ
Bà Lê Thị Lan (55 tuổi, mẹ của chị Hoa) cho biết, bà đã rất sốc khi nhìn thấy con gái trong bộ váy cưới. “Tôi không thể ngờ rằng con gái tôi lại trở về trong hoàn cảnh như vậy. Khi nghe con nói ‘Mẹ ơi, con đây’, tôi như chết lặng. Tôi đã khóc rất nhiều và suýt ngất đi vì hạnh phúc”, bà Lan nghẹn ngào kể lại.
Theo bà Lan, bà đã mất liên lạc với con gái từ nhiều năm trước do những mâu thuẫn gia đình. “Tôi luôn day dứt vì không thể chăm sóc con. Hôm nay gặp lại con, tôi mới thấy cuộc đời thật kỳ diệu”, bà nói thêm.
Lan tỏa trên mạng xã hội
Câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, thu hút hơn 50.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tình mẫu tử thiêng liêng. Một tài khoản Facebook bình luận: “Đọc xong mà nước mắt rơi lúc nào không hay. Chúc mẹ con chị Hoa luôn hạnh phúc bên nhau”.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Văn An cho rằng, hành động của chị Hoa là một cách thể hiện tình yêu thương đầy sáng tạo. “Việc giả làm cô dâu không chỉ giúp chị Hoa vượt qua rào cản tâm lý mà còn tạo ra một khoảnh khắc khó quên cho người mẹ. Đây là minh chứng cho thấy tình cảm gia đình luôn là điều quý giá nhất”, ông An nhận định.



