Hồ Tây nhộn nhịp trong ngày thả cá chép tiễn ông Công ông Táo
Sáng ngày 10.2 (tức 23 tháng Chạp), không khí tại khu vực hồ Tây, đoạn đường Thanh Niên gần chùa Trấn Quốc, phường Tây Hồ, Hà Nội trở nên vô cùng nhộn nhịp. Hàng trăm người dân đã có mặt từ sớm để thực hiện nghi lễ thả cá chép, tiễn ông Công ông Táo về trời theo phong tục truyền thống.
Công an và tình nguyện viên tích cực hướng dẫn phóng sinh đúng cách
Tại điểm thả cá, ít nhất 4-5 cán bộ, công an phường Tây Hồ cùng nhiều tình nguyện viên đã có mặt để vận động, hướng dẫn người dân thực hiện việc phóng sinh một cách khoa học và bảo vệ môi trường. Do chất lượng nước tại hồ Tây không đảm bảo, cá chép thả xuống chỉ có thể sống được vài giờ, cơ quan chức năng đã đề xuất phương án thả cá vào các xô chứa, sau đó sẽ vận chuyển ra sông Hồng để phóng sinh.
Phần lớn người dân đều nhiệt tình hưởng ứng lời vận động này. Họ tuân thủ hướng dẫn, thả cá vào các xô được bố trí sẵn và để túi bóng đúng nơi quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người chưa hợp tác, đổ cả tro từ bát hương xuống hồ, gây ô nhiễm nguồn nước. Bên cạnh đó, một số con cá chép yếu nổi lên mặt nước đã nhanh chóng bị chim bắt mồi.
Sư thầy Thích Tịnh Giác: "Cần thay đổi nhận thức để bảo vệ môi trường"
Một trong những gương mặt nổi bật tại điểm thả cá là sư thầy Thích Tịnh Giác, Trụ trì chùa Phúc Sơn (xã Thuận An, Hà Nội). Sư thầy đã tình nguyện có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân thả cá và làm sạch môi trường xung quanh.
Sư thầy Thích Tịnh Giác chia sẻ: "Theo quan niệm dân gian, nhiều người cho rằng việc đổ tro và ném bát hương xuống sông, hồ sẽ mang lại may mắn. Nhưng thực tế, hành động này chỉ làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến môi trường sống của cá và các sinh vật khác. Tôi đến đây để giúp người dân hiểu cách thả cá sao cho chúng có thể sống sót, đồng thời khuyến khích mọi người không rải tro hay bát hương xuống hồ."
Ngoài việc hướng dẫn, sư thầy còn trực tiếp nhặt nhạnh các bát hương bị vứt bỏ, tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường nước.
Những câu chuyện cảm động phía sau nghi lễ phóng sinh
Theo truyền thống, cá chép được xem là phương tiện đưa Táo quân về trời báo cáo với Ngọc Hoàng. Không chỉ chọn những chú cá chép đỏ truyền thống, nhiều người còn mang đến những con cá "khổng lồ" nặng từ 2-3 kg, cùng các loại cá khác như cá trạch, cá rô... để phóng sinh, thể hiện tấm lòng thành kính.
Chị Đỗ Thu Hiền (38 tuổi), một giáo viên can thiệp trị liệu tâm lý cho học sinh, đã mang theo một chú cá chép nặng khoảng 3 kg ra hồ Tây. Chị tâm sự: "Sáng nay tôi ra chợ Châu Long mua cá để cúng ông Công ông Táo. Tôi luôn chọn những con cá to nhất với hy vọng chúng không bị ai bắt, mà được thả để tự do bơi lội. Là giáo viên trị liệu tâm lý, tôi mong sang năm mới, các học sinh của mình sẽ có tâm lý thoải mái, thảnh thơi hơn."
Ông Nguyễn Ngọc Sáng (63 tuổi) cũng chia sẻ: "Tôi mua cá chép gần 2 kg và hàng chục con cá trạch để cúng Táo quân. Khi ra đến hồ, tôi được cán bộ và sư thầy hướng dẫn thả vào xô để đưa ra sông Hồng. Tôi quan niệm, không chỉ cá chép đỏ, mà bất kỳ loại cá nào được thả trong ngày 23 tháng Chạp đều có thể là phương tiện đưa ông Táo về trời. Tôi chỉ mong năm mới mọi sự bình an."
Khoảnh khắc thả cá chép xuống nước không chỉ là nghi lễ tiễn ông Táo, mà còn mang nhiều cảm xúc đặc biệt, đánh dấu sự kết thúc của một năm cũ và khởi đầu cho một năm mới với nhiều hy vọng, ước nguyện tốt đẹp.