Vu Lan: Nguồn gốc bông hồng cài áo và ý nghĩa các sắc hoa tri ân cha mẹ
Vu Lan: Nguồn gốc bông hồng cài áo và ý nghĩa các sắc hoa

Nghi thức “Bông hồng cài áo” trong mùa Vu Lan bắt nguồn từ một chuyến thăm Nhật Bản của thiền sư Thích Nhất Hạnh, người sau đó đã chọn hoa hồng làm biểu tượng cho lòng tri ân cha mẹ và viết tác phẩm nổi tiếng “Bông hồng cài áo” vào năm 1962. Kể từ đó, mỗi độ rằm tháng 7, người Việt lại gài lên ngực áo một đóa hồng – đỏ, trắng, vàng – để nói lên tình cảm và nỗi niềm với đấng sinh thành.

Hành trình từ nước Nhật đến văn hóa Việt

Theo tư liệu, trong chuyến đi Nhật Bản, thiền sư Thích Nhất Hạnh được một cô gái Nhật thành kính gài tặng một bông hoa hồng trắng lên ngực áo. Khi tìm hiểu, ông biết rằng ở Nhật, hoa hồng tượng trưng cho niềm hạnh phúc và được dùng trong nhiều nghi thức mang tính tri ân. Hình ảnh ấy đã truyền cảm hứng để ông mang về Việt Nam một phong tục đẹp, phù hợp với tinh thần báo hiếu của đạo Phật.

Ban đầu, việc cài hoa hồng được thực hiện trong các khóa tu, dần dần phổ biến trong cộng đồng. Đến nay, “Bông hồng cài áo” không chỉ là một nghi thức mà đã trở thành nét văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của người Việt trong mùa Vu Lan, khác hẳn ý nghĩa tình yêu đôi lứa thông thường của hoa hồng. Dưới góc nhìn Phật giáo, đóa hồng là biểu tượng của sự thành kính, trân trọng và biết ơn của con cái đối với cha mẹ, dù cha mẹ còn hiện tiền hay đã khuất.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hoa hồng đỏ – còn cha mẹ là còn hạnh phúc

Trong ngày lễ Vu Lan, màu đỏ là màu của những người còn may mắn có cha mẹ trên cõi đời. Đại đức Thích Giác Giáo cho biết: “Trong buổi lễ Vu Lan thiêng liêng, ai còn cha mẹ sẽ được gài lên ngực áo một đóa hoa hồng đỏ – đó là lời nhắc nhở rằng vẫn còn cha mẹ”. Lời chia sẻ này nhấn mạnh rằng bông hồng đỏ không chỉ là vật trang sức mà còn là lời tự nhủ hãy luôn biết làm vui lòng cha mẹ khi họ còn hiện diện.

Ít ai nhận ra rằng cha mẹ thường được ví như mặt trời và mặt trăng trong đời con. Nếu cha nghiêm khắc, có phần khô khan như ánh nắng gay gắt nhưng chính nhờ sự nghiêm khắc đó mà con cái trưởng thành, vững bước; còn mẹ dịu dàng, bao dung như ánh trăng, luôn dẫn dắt con đi qua những đêm tối. Bông hồng đỏ vì thế mang ý nghĩa của niềm tự hào, nhưng đồng thời cũng là lời nhắc mỗi người nên trân trọng những giây phút còn được cha mẹ yêu thương.

Hoa hồng trắng – nỗi nhớ và lời nhắc về lẽ sống

Trái ngược với màu đỏ, hoa hồng trắng dành cho những ai đã mất cha hoặc mẹ. Người mất cả cha lẫn mẹ sẽ cài bông hồng trắng, màu tinh khiết nhưng ẩn chứa nỗi buồn thương và sự nhắc nhở rằng thứ quý giá nhất trên đời đã mãi mãi ra đi. Màu trắng cũng mang theo thông điệp an nhiên: hãy sống thật tốt, thật ý nghĩa để những người ra đi cảm thấy thanh thản, không vướng bận trần thế.

Việc cài hoa hồng trắng trong lễ Vu Lan trở thành một nghi thức tưởng niệm, giúp mỗi người đối diện với nỗi mất mát và từ đó hành động đúng với lương tâm, tri ân sự hy sinh của cha mẹ. Không chỉ dừng lại ở cảm xúc, bông hồng trắng còn là động lực để mỗi người sống có trách nhiệm hơn với chính mình và xã hội.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hoa hồng vàng – sứ mệnh của người tu sĩ

Ít ai biết rằng bên cạnh hai màu đỏ và trắng, còn có hoa hồng vàng được gài trên ngực áo các tu sĩ. Màu vàng vốn là màu của đạo Phật, tượng trưng cho sự giải thoát, cưu mang và trí tuệ. Theo quan niệm nhà Phật, hoa hồng vàng đại diện cho sự phổ độ chúng sinh – những người mượn thân tứ đại do cha mẹ sinh ra để tu hành, cứu giúp muôn loài. Sự giác ngộ đó chính là cách báo hiếu cha mẹ ở hiện tại và nhiều đời khác.

Do đó, các tu sĩ cài hoa hồng vàng không chỉ thể hiện tấm lòng cao quý mà còn gửi gắm khát vọng báo ân qua con đường tu tập, lan tỏa yêu thương đến tất cả chúng sinh. Đây là một nét đẹp riêng của Phật giáo làm phong phú thêm ý nghĩa của nghi thức cài hoa trong mùa Vu Lan.

Những việc nên làm trong mùa báo hiếu

Ngoài việc lên chùa dự lễ, cài hoa hồng và tụng kinh cầu siêu, người dân còn thiết lễ cúng cho những vong hồn chưa được siêu thoát, còn gọi là lễ xá tội vong nhân. Trong ngày Vu Lan, những người con có thể tặng cha mẹ những món quà nhỏ để bày tỏ lòng hiếu kính. Với những ai đã mất cha mẹ, việc làm điều lành, lên chùa niệm Phật hoặc sửa soạn bàn thờ tổ tiên ấm cúng bằng hương hoa cũng là cách thể hiện tấm lòng thành.

Đặc biệt, các chuyên gia phong thủy cũng khuyến khích việc làm từ thiện, bố thí cho người nghèo trong tháng 7 âm lịch. Đây không chỉ là hành động tích đức cho bản thân mà còn giúp hồi hướng công đức về cha mẹ, tạo năng lượng tích cực cho cả gia đình. Mùa Vu Lan vì thế không chỉ dừng lại ở nghi lễ mà còn là dịp để mỗi người thực hành chữ hiếu một cách thiết thực và ý nghĩa nhất.