Andrea Ruiz, vợ của hậu vệ bóng đá Hector Bello, đã thiệt mạng khi dùng thân mình che chắn cho cô con gái một tuổi Alana trong trận động đất kép xảy ra tại Venezuela ngày 25/6. Hành động dũng cảm của cô đã cứu sống bé Alana khỏi đống đổ nát.
Chi tiết vụ việc
Hector Bello, cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Marítimo de La Guaira tại giải hạng hai Venezuela, đã chia sẻ tin buồn trên Instagram cá nhân. Theo New York Post, Andrea được tìm thấy trong tư thế che chắn cho con gái bên dưới, hành động cuối cùng của cô được cho là đã cứu sống bé Alana khỏi đống đổ nát sập xuống, theo Marca. Bé sau đó được đưa đi cấp cứu và đang hồi phục tại bệnh viện.
Bello cho biết anh đã tức tốc đến Caracas để thăm con gái và em vợ, cả hai đang điều trị tại bệnh viện và chưa được xuất viện. Trên mạng xã hội, anh gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp anh vượt qua nỗi đau này.
Lời nhắn của người chồng
“Em sẽ mãi là người hùng của chúng ta. Bố sẽ kể cho con nghe về mẹ, về sự dũng cảm của mẹ, tình yêu mẹ dành cho con và câu chuyện mẹ đã cứu con bằng chính sinh mạng của mình”, Bello viết kèm những bức ảnh gia đình. Trong một bài đăng khác gửi đến con gái, anh chia sẻ: “Con sẽ không thấy bố mạnh mẽ hay nở nụ cười như ngày thường, nhưng bố hứa sẽ hồi phục và làm cho con trở thành cô bé hạnh phúc nhất thế giới”.
Thiệt hại trong giới bóng đá
Bi kịch không dừng lại ở gia đình Hector Bello. Liên đoàn bóng đá Venezuela xác nhận Yordelis Pereira, cầu thủ của Academia Puerto Cabello, cũng thiệt mạng. Câu lạc bộ Caracas Futbol Club thông báo thêm cầu thủ Razan Sijaa qua đời cùng các thành viên gia đình trong nhà riêng tại La Guaira.
Thông tin về trận động đất
Trận động đất kép ngày 25/6 với hai cơn địa chấn liên tiếp cách nhau 39 giây, đo được 7,1 và 7,5 độ – mạnh nhất tại Venezuela kể từ năm 1900, theo Cục Địa chất Mỹ. Chính phủ Venezuela cho biết thảm họa khiến ít nhất 920 người thiệt mạng, hơn 3.000 người bị thương và gần 50.000 người mất tích.



