Trao di ảnh phục dựng cho thân nhân liệt sĩ
Ngày 24/7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an Thành phố và nhóm phục dựng ảnh Team Lee đã tổ chức lễ trao di ảnh phục dựng cho thân nhân 16 gia đình liệt sĩ tại phường Bình Đông. Những bức ảnh cũ, mờ, hư hỏng theo thời gian đã được phục dựng, tô màu, in ấn và đóng khung trang trọng để trao tặng các gia đình. Nhiều thân nhân xúc động khi lần đầu tiên nhìn thấy chân dung người thân rõ nét sau nhiều năm.
Kế hoạch trao hơn 1.000 di ảnh
Ông Phạm Văn Tuấn, đại diện nhóm phục dựng ảnh Team Lee, cho biết trong đợt phối hợp với Bộ Tư lệnh và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm dự kiến trao hơn 1.000 di ảnh phục dựng cho thân nhân liệt sĩ. “Sau khi tiếp nhận thông tin từ 168 xã, phường với hơn 10.000 di ảnh liệt sĩ, đến nay, nhóm đã phục dựng khoảng 200 ảnh, gần 100 ảnh đã được trao cho Bộ Tư lệnh và các gia đình”, ông Tuấn nói thêm. Quá trình phục dựng gặp nhiều khó khăn vì nhiều ảnh quá cũ, mờ hoặc một số gia đình không còn lưu giữ di ảnh. Dù vậy, nhóm vẫn nỗ lực hoàn thiện những bức ảnh chất lượng nhất như một cách tri ân các liệt sĩ và gia đình.
Xúc động của thân nhân
Nhận di ảnh của anh trai, ông Hồ Văn Đằng xúc động chia sẻ: “Khi cầm bức ảnh trên tay, tôi run như được gặp lại anh bằng xương bằng thịt. Trước đây, gia đình chỉ thờ Bằng Tổ quốc ghi công, nay có di ảnh để thờ cúng, tôi mừng không gì diễn tả được”. Ông Hồ Văn Đằng cầm trên tay di ảnh anh trai là liệt sĩ Lê Văn Tới, hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968. Sau 58 năm, gia đình mới có di ảnh để thờ cúng. Bức ảnh được phục dựng từ những dữ liệu ít ỏi, gồm một tấm ảnh chụp chung với đồng đội và một phần góc mặt của người thân trong gia đình.
Ý nghĩa thiêng liêng
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bình Đông Võ Thành Khả, với thân nhân liệt sĩ, mỗi di ảnh không chỉ là chân dung người thân mà còn là ký ức thiêng liêng. “Việc phục dựng ảnh không chỉ ứng dụng công nghệ mà còn góp phần khôi phục ký ức, kết nối quá khứ với hiện tại và lan tỏa truyền thống tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc”, ông Khả chia sẻ. Bà Lê Thị Khi, 82 tuổi, sau buổi lễ đã nhanh chóng bắt xe về nhà để thay di ảnh của chồng bà là liệt sĩ Bùi Văn Thắng.
Tiếp tục trao tặng nhiều di ảnh
Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy quân sự các phường Bàn Cờ, Tam Thắng trao di ảnh phục dựng cho thân nhân các liệt sĩ. Đến nay, chương trình đã tiếp nhận gần 500 ảnh liệt sĩ, trong đó khoảng 150 ảnh đã được phục dựng, in, đóng khung để trao tặng thân nhân nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026). Hoạt động nằm trong Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh triển khai.



