Ngày 21/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ phối hợp với Đội K90 (Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9) đã tìm thấy hài cốt của nữ liệt sĩ Nguyễn Thị Út (SN 1950, quê xã Tân Hòa) tại khu vực bờ kênh Bờ Xoài, ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây. Chị hy sinh vào tháng 8/1969 khi mới 19 tuổi, trong một trận càn ác liệt của quân đội Mỹ.
Ký ức về trận càn năm 1969
Thương binh Trần Văn Quận (77 tuổi, ngụ xã Tân Hòa), nguyên là Tiểu đội phó Tiểu đội Du kích xã Tân Hòa, là người cung cấp manh mối quan trọng giúp lực lượng chức năng xác định vị trí chôn cất liệt sĩ Út. Ông kể lại: sáng một ngày tháng 8/1969, khoảng 5 chiếc máy bay địch bất ngờ đổ quân đi càn tại khu vực vàm Chệt Thợ (xã Trường Long Tây). Chúng quần thảo và trút đạn xối xả vào các chòi canh ngoài đồng của lực lượng ta.
“Lúc đó, trong chòi chỉ có 3 người gồm cô Trần Thị Thơ (SN 1948), chú Hai Ẩn và cô Út. Đạn địch bắn rát, chú Hai Ẩn bị thương gãy chân, còn cô Nguyễn Thị Út đã anh dũng hy sinh khi mới tròn 19 tuổi. Ở chòi bên cạnh, tôi cũng bị thương do hỏa lực địch”, thương binh Trần Văn Quận xúc động nhớ lại.
Quá trình tìm kiếm và phát hiện
Sau trận càn, đồng chí Mười Kê - cán bộ ấp thời bấy giờ, đã bí mật mang thi hài của chị Út đi an táng tạm thời tại khu đất của gia đình ông Năm Nhung, bên bờ kênh Bờ Xoài (ấp Trường Thọ ngày nay). Tiếp nhận thông tin từ thương binh Trần Văn Quận cùng các nhân chứng, Ban CHQS xã Trường Long Tây và Bộ CHQS TP. Cần Thơ đã nhanh chóng phối hợp, rà soát hồ sơ, đối chiếu danh sách liệt sĩ và tiến hành khoanh vùng tìm kiếm.
Sau hơn 3 ngày đào xới, vào sáng 21/7, hài cốt của nữ liệt sĩ Nguyễn Thị Út được lực lượng làm nhiệm vụ của Thành đội Cần Thơ và đội K90 (Quân khu 9) tìm thấy. Thượng tá Lã Phú Huy - Đội trưởng Đội K90 - cho biết hài cốt được bọc trong tăng võng, nằm cách mặt đất khoảng 1 mét.
Đưa chị về với đồng đội
Hiện lực lượng chức năng đang làm các thủ tục cần thiết để bốc cất và đưa hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang an táng. Việc tìm thấy hài cốt của nữ du kích Nguyễn Thị Út sau 57 năm là một sự kiện ý nghĩa, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
Trong cùng ngày, tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng cũng tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập. Trước đó, tại Quảng Trị, 3 hài cốt liệt sĩ được phát hiện nhờ radar xuyên đất. Tại Đồng Nai, một cây bút có dòng chữ 'Tiến Quy' được tìm thấy bên phần mộ tập thể, mở rộng hiện trường tìm kiếm.



