Người đàn ông 70 tuổi ở Quảng Bình đã thực hiện 13 chuyến xe vào Quảng Trị để tìm hài cốt anh trai hy sinh trong chiến tranh. Sau nhiều lần thất bại, ông nhận được một giấc mơ kỳ lạ: tiếng chuông chùa vọng lên, chỉ dẫn vị trí nơi anh trai nằm lại.
Hành trình 13 chuyến xe tìm anh
Ông Nguyễn Văn Hùng (70 tuổi, trú tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) kể lại: Anh trai ông là liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, hy sinh năm 1972 tại mặt trận Quảng Trị. Gia đình chỉ biết anh hy sinh, nhưng không rõ mộ phần ở đâu. Nhiều năm qua, ông Hùng đã dành dụm tiền bạc, thực hiện 13 chuyến xe khách từ Quảng Bình vào Quảng Trị để tìm kiếm. Mỗi chuyến đi kéo dài nhiều ngày, ông lặn lội khắp các nghĩa trang, hỏi thăm các cựu chiến binh, nhưng đều vô vọng.
Giấc mơ tiếng chuông báo mộng
Tháng 4 năm 2024, trong một giấc mơ, ông Hùng nghe thấy tiếng chuông chùa ngân vang. Tiếng chuông vọng từ một ngôi chùa cổ, rồi chỉ dẫn ông đến một khu vực gần đó. Ông tỉnh dậy, linh cảm đó là điềm báo từ anh trai. Ông kể lại giấc mơ với vợ và con cái, quyết định thực hiện chuyến đi thứ 14.
Sự hỗ trợ của đội tìm kiếm
Chuyến đi lần này, ông Hùng liên hệ với Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tình nguyện tại Quảng Trị. Đội trưởng, anh Nguyễn Văn Tài, cho biết: “Khi nghe câu chuyện của bác Hùng, chúng tôi rất xúc động. Chúng tôi đã cùng bác đến khu vực được mô tả trong giấc mơ – gần một ngôi chùa cổ ở xã Hải Lăng.” Sau nhiều giờ đào bới, đội đã tìm thấy hài cốt cùng với một chiếc ba lô và một chiếc bật lửa cũ – những vật dụng mà gia đình nhận ra là của liệt sĩ Sơn.
Kết quả và ý nghĩa
Ngày 15 tháng 5 năm 2024, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn đã được đưa về quê nhà an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Quảng Ninh. Ông Hùng nghẹn ngào: “Tôi đã đi tìm anh suốt 50 năm, tưởng không còn hy vọng. Giấc mơ ấy như một phép màu. Cảm ơn đội tìm kiếm đã giúp tôi thực hiện ước nguyện cuối cùng.” Câu chuyện lan tỏa trên mạng xã hội, gây xúc động mạnh mẽ, nhắc nhở về sự hy sinh của các liệt sĩ và tình cảm gia đình thiêng liêng.



